Với anh ở người phụ nữ, cái quý nhất đó là lời nói chân thật. Em dám đối diện để nói lên quá khứ của mình cho tất cả mọi người biết. Đó đã là cái mà chưa hẳn người đàn ông nào cũng có thể làm được. Mà ở đây em chỉ là một người con gái. (Truong Quoc Viet)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Xin gửi lời chúc mừng tới hạnh phúc của hai bạn. Các bạn đã vượt qua khó khăn để có được hạnh phúc. Tôi cũng khâm phục tinh thần vượt khó của Thanh. Qua bao khó khăn bạn đã vượt qua một cách thầm lặng mà nhiều lúc không thể chia sẻ cùng ai. (Hai Vu)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
>Tôi sẽ làm vợ anh vào một ngày rất gần
Trước tình cảm của Tuấn, bạn tôi, Lan đã không dám nhận lời. Nhưng sau một thời gian dài thuyết phục và với những kế hoạch cụ thể mà Tuấn đã vạch ra cho hai người, Lan đã lên xe hoa cùng Tuấn trong một ngày thu đầy hạnh phúc. (Vu Xuan Thao)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
>Tôi sẽ làm vợ anh vào một ngày rất gần
Chị ấy đã may mắn có được người đàn ông vô cùng tuyệt vời là anh. Anh thật là lý tưởng để cho phái nữ chúng em mơ ước. Em hình dung anh thật đẹp trai, có tài giao tiếp, ứng xử và có khuôn mặt thật dễ mến. (Huynh Tram Anh)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
>Tôi sẽ làm vợ anh vào một ngày rất gần
Tôi tin vào kết cục này, tôi lại tin vào một tình yêu thật, không vụ lợi, không so sánh, không thỏa thuận, vượt qua mọi quy tắc, mọi định kiến của xã hội, vươn lên cao giữa một xã hội luôn coi trọng vật chất và danh vọng này. (Thanh Nguyen)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
>Tôi sẽ làm vợ anh vào một ngày rất gần
Tôi là người từng khuyên Thanh đừng nhận lời cầu hôn của anh ấy. Nhưng giờ đây bạn nói là đã nhận lời cầu hôn rồi và chuẩn bị cưới, chuẩn bị làm vợ anh ấy nên tôi muốn được gặp bạn để chia vui với bạn. (Nga)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
>Tôi sẽ làm vợ anh vào một ngày rất gần
Ngày 8/3 tới đây sẽ rất đẹp với các em. Nó chỉ là bước khởi đầu của một chương mới của cuốn sách cuộc đời. Nhưng tôi luôn tin với một trái tim nhân hậu, em sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho người vợ thân yêu mà em đã lựa chọn, bây giờ và sau này.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu/Kết cục có hậu của nàng Kiều thời hiện đại
Hôm nay, ngày Valentine, chị Thanh, tác giả tâm sự "Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu?" sẽ cùng người bạn trai đến một phường của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đăng ký kết hôn. Bạn trai Thanh vui sướng cho biết, hôn lễ của họ sẽ tổ chức đúng vào 8/3.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
>Tôi sẽ làm vợ anh vào một ngày rất gần
Hôm nay sau khi đọc xong bài feedback của Thanh, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, cũng không hiểu tại sao, có lẽ tôi không còn lo Thanh sẽ từ chối anh ấy nữa. (Bui Vu Them)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Ở hoàn cảnh của bạn tôi vô cùng thông cảm và sẻ chia cùng bạn, tôi thấu hiểu giá trị đích thực của sự hy sinh mà bạn đã dành cho gia đình mình và tôi cũng tin rằng anh ấy hiểu rõ giá trị của sự hy sinh đó. (Tran Dinh Hoang)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Hơn ai hết người đàn ông của tôi đang rất nóng lòng mong chờ câu trả lời của tôi. Tôi đang dồn nén trong lòng biết bao là cảm xúc dành cho anh. Dường như anh đã sẵn sàng cao độ cho cái gật đầu từ tôi. Tôi sẽ gật! Tôi sẽ, sẽ, sẽ nhiều lắm. (Thanh)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Không vui sao được, khi mà những gì xảy ra trong đời chị, cứ như là những cuốn tiểu thuyết tình cảm không ai tin là có thật. Em từng đọc một truyện ngắn dịch từ Hoa ngữ “Xin lỗi, em chỉ là một con đĩ”, và đã rơi nước mắt khi đọc đoạn kết của câu chuyện. (Da Tran)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Tôi đã học được rất nhiều điều thực từ những người này vì họ không có gì để mất. Họ không hề sống một cách giả tạo như tôi từng gặp và đang gặp trong cuộc sống. Và trong số cô gái ấy, có rất nhiều người "ngộ" ra được vấn đề và tìm cách thoát khỏi vũng lầy. (San Ngo)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Anh nghĩ khá nhiều người bạn đã viết và mong muốn Thanh xóa bỏ mặc cảm, sống yên bình hơn, tin tưởng và sẽ nhận lời đề nghị của anh ấy. Anh cũng ở trong số họ. (Bui Cong Cuong)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Tôi lại càng khâm phục hơn về tấm lòng của anh ấy, từ cách anh kéo bạn ra khỏi cái vòng xoáy xã hội, đến cách anh giúp bạn đi lên, và đến cách anh nhìn nhận một người con gái, người mà anh tin rằng là tình yêu đích thực của mình. (Duc The Ngo)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Đừng để anh ấy tuột mất khỏi bạn cũng như hạnh phúc mà bạn đã đang và sẽ có. Hãy giữ lấy nó thật chặt Thanh nhé, hãy nuôi dưỡng nó từng ngày, từng ngày từng chút một. Anh ấy sẽ luôn bên bạn mà. (Mai Hoa)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Ngày đó anh là một người giàu có, hiền lành, học thức cao, và lại rất đẹp trai. Còn tôi lúc đó chỉ là một cô gái nhà quê, học hành thì chưa tới đâu, gia đình thì rất nghèo. Với mặc cảm đó khi anh nói yêu tôi, tôi không dám tin là sự thật.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Giờ bạn đã biết đa số độc giả VnExpress muốn gửi tới bạn thong điệp gì rồi chứ? Riêng tôi nghĩ bạn nên nói “không” (một cách nũng nịu). Vì từ “không” trong một vài trường hợp lại có ý nghĩa bổ sung rất nhiều cho từ “có”.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Tôi không giống bạn trai Thanh, nhưng nếu gặp anh ấy, tôi cam đoan sẽ mời anh nhậu một bữa vì một người đàn ông chân chính. Dám làm dám chịu, anh ấy thừa thông minh để xác định tỷ lệ nào đó bạn sẽ tìm người khác! Nhưng cuối cùng vẫn quyết định.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu