Tìm kiếm nơi ở là công việc đầu tiên phải làm khi đặt chân lên vùng đất mới. Để có thể tìm kiếm nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu, bạn nên tham khảo trước các website về bất động sản tại nơi mình định sinh sống.
Tôi lấy chồng từ năm 2008, đến năm 2009 mới làm thủ tục nhập cư Mỹ. Nhưng đã hai năm nay, do chồng tôi đi làm ăn xa, không có chỗ ở cố định, mọi liên lạc thư, thông tin từ sở di trú ở Mỹ không liên lạc được với chồng tôi.
Tháng 8 này vợ chồng tôi sẽ về Việt Nam thăm gia đình. Bọn tôi có kế hoạch sinh con vào năm 2012, nên tôi định bảo lãnh ba má tôi qua Mỹ thăm chơi vào năm nay.
Tôi năm nay 26 tuổi. Cách đây hơn 3 năm, tôi có đính hôn với một Việt kiều Mỹ. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới và tiến hành thủ tục bảo lãnh.
Tôi có người yêu đang định cư tại Alberta, Canada. Cô ấy đang làm thủ tục ly hôn và bảo lãnh tôi sang đó. Tôi có vài điều chưa rõ, nên cần các anh chị hiểu rõ luật di trú ở Canada xin tư vấn giúp.
Hiện tôi sống ở bang California, Mỹ, được 20 năm và đang làm về Finance/Accounting. Một lần sang Sydney chơi, tôi thấy thích cuộc sống ở đây cho nên tôi xin định cư tại Australia.
Gia đình tôi có một người em gái đang sinh sống ở Mỹ, đã có quốc tịch. Vì định cư đã lâu nên công việc làm ăn của em tôi rất suôn sẻ và tài chính cũng thoải mái. Nay em gái tôi muốn mời mẹ tôi sang Mỹ thăm và du lịch.
Gia đình chúng tôi đang chuẩn bị làm giấy tờ cấp Liên bang để xin nhập cư Canada. Nhưng vì những lý do cá nhân, hiện nay vợ chồng chúng tôi muốn ly dị.
Khác với suy nghĩ của nhiều người, những người đi theo dạng kỹ năng không hẳn là những người làm việc trong các ngành được coi là VIP tại Việt Nam như tài chính ngân hàng, luật hoặc phải có bằng tiến sĩ.
Tôi và chồng (đều là quốc tịch Việt Nam) qua Mỹ hợp pháp theo diện du học sinh. Trong suốt thời gian học tập và sinh sống, chúng tôi đã có con và cháu bé được mang quốc tịch Mỹ.
Tôi lấy chồng được 7 năm rồi, và có một thằng cu 5 tuổi, nhưng chồng tôi chưa nhập quốc tịch Hàn Quốc cho tôi.
Em đi phỏng vấn thì người ta nói giấy tờ chưa đầy đủ và yêu cầu phải thử ADN, nhưng sau khi phỏng vấn hai ngày thì cha em mất và sau đó em nhận được thư từ chối định cư Mỹ.
Hiện một trong những thông tin người Việt đang và sắp sống ở nước ngoài quan tâm là việc Việt Nam đã chấp nhận luật đa quốc tịch với một số điều kiện.
Trước khi sang Mỹ, chúng tôi vẫn duy trì hoạt động hai công ty bình thường vì đã quyết định trở về Việt Nam tiếp tục kinh doanh sau khi có thẻ xanh và sẽ đi đi về về không quá 6 tháng. Quyết định này có hợp lý không?
Không nên mạo hiểm cuộc đời bạn và gia đình bạn một cách quá sức cần thiết ở xứ sở xa lạ này. Đôi khi cái bạn có được ở Canada không bằng những gì bạn mất.
Vợ chồng tôi đã có thẻ xanh hạn 10 năm (con bảo lãnh), hồi đến Mỹ tháng 8/2008, nhưng về Việt Nam hồi tháng 01/2009 và ở luôn đến nay đã 2 năm.
Con gái tôi chuẩn bị cưới chồng ở Mỹ tháng này. Nhà trai muốn mời chúng tôi sang dự đám cưới nhưng chúng tôi không biết thủ tục xin visa thế nào.
Em hiện sống ở Canada, nước láng giềng của Mỹ. Thỉnh thoảng em có đi du lịch qua Florida và California, thấy khí hậu ấm áp, em rất thích nên có ý định xin qua đó sống.
Việc làm ở Canada không dễ dàng như nhiều người nghĩ. Ở đây, nếu bạn có việc làm thì bạn có tất cả, nếu không, bạn sẽ không có gì cả.
Tôi là Việt kiều Mỹ có quốc tịch 17 năm, chưa lần nào có vợ. Năm 2009 tôi kết hôn với một cô gái Việt Nam (cũng chưa kết hôn lần nào), và tôi bảo lãnh vợ tôi theo diện vợ chồng.