Mình 25 tuổi, làm tóc và quen trên mạng với anh, 36 tuổi, làm y tá tại Mỹ. Tụi mình quen nhau được gần một năm. Tuy quen trên mạng nhưng mình và anh ấy cũng biết về thói quen, cách suy nghĩ và gia đình bạn bè của nhau.
Tôi yêu và kết hôn với chồng tôi hiện nay ở Canada. Khi đến với anh, tôi biết anh đã một lần ly hôn và có hai cô con gái. Khi anh ấy đang chuẩn bị làm giấy bảo lãnh cho tôi qua đoàn tụ, thì vợ cũ của anh muốn quay về với anh.
Thật tình tôi cũng đang tha thiết có một người đàn ông sống bên cạnh mình để chia sẽ ngọt bùi, vui buồn trong cuộc sống. Tôi hoàn toàn không có điều gì lo lắng đối với con trai của anh, vì tôi từng có con và rất yêu thương chúng.
Vì thương anh gà trống nuôi con nên tôi quyết định sẽ sang bên ấy và cùng anh chăm sóc con cái. Tuy nhiên, tôi không biết mình có đủ tự tin làm mẹ kế hay không?
Chúng tôi chuẩn bị kết hôn nhưng anh ấy không cho tôi bất kỳ cái gì, mọi thứ tôi đều phải lo tất cả. Tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực rất nhiều, tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi sẽ bỏ tất cả vì tôi không thể tiếp tục với cuộc hôn nhân này.
Cả hai con trai tôi đều là những thanh niên tốt, cao một mét tám. Chúng đều chưa có bạn gái đâu, trông cũng sáng sủa, chưa bị người nào chê là xấu cả.
Tôi biết với tuổi 60 của anh, anh không kiếm đâu ra một người đàn bà 45 tuổi, nhan sắc, năng động như tôi. Nhưng anh không coi lời nói của tôi ra gì. Tôi đang chuẩn bị chấm dứt 20 năm vợ chồng, mà tôi không hề hối hận.
Anh là Việt kiều Mỹ, đã ly thân với vợ 10 năm nhưng chưa ly hôn. Anh yêu tôi, về nước cưới tôi và chúng tôi đã có con. Nhưng anh ấy vừa đi du lịch với vợ cũ. Mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi.
Tôi muốn hỏi là nếu gia đình bạn gái tôi không đồng ý và chúng tôi không thể lấy được hộ khẩu gia đình của cô ấy đem đi đăng ký kết hôn thì còn có cách nào nữa không?
Tôi suy nghĩ lung lắm, không biết có nên quay về Việt Nam với vợ. Lúc này, đối với tôi, những ngày thiếu thốn cách đây 3 năm của tôi ở Việt Nam chắc chắn hạnh phúc hơn cuộc sống hôm nay của tôi nhiều.
Chồng cháu vẫn còn đi học, chỉ làm công việc bán thời gian, nên không đủ để khả năng bảo lãnh để làm thẻ xanh cho cháu. Cháu phải làm thế nào để sang Mỹ?
Tôi và bạn trai yêu nhau được gần 2 năm. Anh ấy hơn tôi tròn 20 tuổi, và cả hai chúng tôi đều đã dở dang một lần (tôi 34 tuổi). Anh có một con gái lớn sống với mẹ, đang đi học, còn tôi có con gái học lớp 5.
Tôi năm nay 35 tuổi, đã có con riêng với chồng cũ. Nếu sang Mỹ theo người yêu hiện tại, tôi sẽ phải để con ở lại Việt Nam.
Tôi năm nay 27 tuổi, đang sống ở Việt Nam và có công việc ổn định. Chồng tôi là Việt kiều Mỹ hơn tôi 20 tuổi. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu.
Năm nay tôi 50 tuổi, sống tại Mỹ, đã ly dị và không có con riêng. Nàng 39 tuổi, đã ly dị và cũng không có con riêng. Chúng tôi đang gặp phải một số vấn đề và mong được các bạn góp ý.
Em theo gia đình định cư sang Mỹ tháng 12/2009. Vừa đặt chân đến Mỹ em đã có thẻ xanh 10 năm, em được bà nội bảo lãnh sang.
Con khóc giữa đêm vì đói, em quỳ lạy trời hỏi có ai như mình không? Đâu phải mẹ không muốn mua sữa cho con, mà mẹ xin ba, ba nào có nghe. Con khóc 1, em khóc 10 nghĩ sao ở Việt Nam mình đâu thiếu thốn gì mà sang Mỹ lại khổ như vậy?
Hiện nay bạn trai em có ý định làm việc và định cư tại Thụy Sĩ. Các anh chị chia sẻ giúp em chút ít về cuộc sống, việc làm cũng như các vấn đề có liên quan.
Chồng tôi là người Mỹ, tôi không biết khi về sống chung với nhau trong hoàn cảnh như chúng tôi thì người Mỹ thường sắp xếp tài chính giữa hai vợ chồng như thế nào?
Tôi là Việt kiều Mỹ có quốc tịch 17 năm, chưa lần nào có vợ. Năm 2009 tôi kết hôn với một cô gái Việt Nam (cũng chưa kết hôn lần nào), và tôi bảo lãnh vợ tôi theo diện vợ chồng.