Bến TreSau lễ truy điệu tại hội trường lớn UBND tỉnh, linh cữu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được đưa đến nghĩa trang liệt sĩ an táng, sáng 22/2.
Thừa Thiên - HuếĐoàn người nối dài không ngừng suốt 4 tiếng tiễn biệt 11 sĩ quan và hai cán bộ dân sự hy sinh ở trạm kiểm lâm 67. Linh cữu 13 liệt sĩ được đưa về quê an táng.
Quảng Trị19 hài cốt liệt sĩ ở khu nghĩa trang một trạm phẫu thuật trong chiến tranh được cất bốc, trong đó một hài cốt đã xác định được tên tuổi.
Từ 6h, hàng nghìn người dân, học sinh, các đoàn thể đã đứng đầy hai bên đường để đưa tiễn nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Dù chưa tìm thấy thi thể đại uý Chủng song cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã thiệt mạng trong cơn lũ dữ và tổ chức truy điệu.
Trời đổ mưa không ngăn được dòng người đứng kín trước cửa nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội) tiễn biệt 9 liệt sĩ phi hành đoàn CASA lần cuối. Nơi các anh đi qua, đồng đội giơ tay chào, mắt đỏ hoe. Phía sau, người thân lưu luyến níu giữ, nước mưa hòa nước mắt.
Con bay về với biển/Bỏ bầu trời mênh mông/ Bỏ lại nỗi nhớ mong/Tình yêu thương vô hạn
Lễ tang phi hành đoàn CASA 8983 diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội) có 9 linh cữu phủ cờ quyết thắng, nhưng chỉ 8 thi thể được tìm thấy. Người trẻ nhất trong số họ mới 27 tuổi.
7h sáng 20/6, lãnh đạo Nhà nước cùng hàng trăm người dân đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4 (Nghệ An) đưa tiễn phi công Trần Quang Khải.
Phút đưa tiễn hai phi công hy sinh ở vùng biển Phú Quý, những người vợ vịn chặt linh cữu chồng khóc ngất, trong khi những đứa trẻ liên tục gọi tên cha.
Sáng 30/1, không chỉ người thân mà đồng đội, bạn bè, lãnh đạo các cơ quan - ban ngành đều nghẹn ngào trong buổi truy điệu 4 sĩ quan tử nạn vì máy bay UH-1 rơi.
Dù bị bắn trọng thương, trung úy Nguyên vẫn cố khống chế nghi can để đồng đội xông vào bắt.
Hài cốt hơn 100 liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích của quân xâm lược ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa được tìm thấy sau gần 50 năm.
Tranh luận trái chiều nổ ra sau khi cộng đồng thấy video trả lời phỏng vấn của nữ diễn viên xinh đẹp..
"Tạ ơn anh linh của tất cả anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng Đại tướng trong cuộc trường chinh cho đến phút cuối cùng", ông Võ Điện Biên, con trai cả của Đại tướng đáp từ trong lễ truy điệu.
Hơn 8h30, cỗ linh xa cùng đoàn tiêu binh đưa Đại tướng về lại ngôi nhà 30 Hoàng Diệu lần cuối trước khi tiếp tục hành trình lên sân bay Nội Bài. Trước đó, lễ truy điệu trọng thể đã diễn ra tại Nhà tang lễ Trần Thánh Tông.
Hình ảnh giọt nước mắt lăn dài trên má, cái vẫy tay chào lần cuối, những vần thơ nghẹn ngào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ của hàng triệu người trên toàn cầu được chia sẻ về VnExpress.
Trước cửa ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, cả nghìn người đang túc trực với mong muốn được nhìn thấy Đại tướng lần cuối cùng ở Thủ đô. Không ít trong số họ đã thức trắng đêm qua, thắp nến, dâng hoa tưởng niệm Người.
Trưa nay 11/10, các công sở và nơi công cộng bắt đầu treo cờ rủ, hoạt động chính thức bắt đầu Quốc tang kéo dài đến ngày 13/10 dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lúc 7h ngày 12/1, lễ truy điệu nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã diễn ra tại Nhà tang lễ TP HCM.