Sau 17 ngày nằm trong rừng, toàn bộ xác trực thăng EC130 T2 bị rơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa xuống núi để phục vụ điều tra.
Các phi công hy sinh ở tuổi đẹp nhất cuộc đời khiến người thân, đồng nghiệp không giấu được sự tiếc thương trong giây phút tiễn đưa.
Trong không khí trầm mặc, nhiều người không ngăn được nước mắt trước những áo quan nằm song song nhau của 3 phi công hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ.
Tại hiện trường rộng chừng 100 m2, một số bộ phận trực thăng bị cháy, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của máy bay EC130 T2.
Người nhà khóc ngất khi nhìn thấy thi thể các chiến sĩ mang xuống chân núi chiều nay sau hơn một ngày tìm kiếm chiếc trực thăng mất tích.
5h sáng nay, hàng trăm người tiếp tục chia ra thành 4 hướng tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn. Phần đuôi trực thăng đã được nhìn thấy nhưng do địa hình hiểm trở nên lực lượng tìm kiếm chưa thể tiếp cận.
Xác máy bay được phát hiện dưới thung lũng sau chùa Kim Liên trên đỉnh núi Ba Quan, 3 sĩ quan đều tử vong.
Sáng 18/10, máy bay trực thăng chở đại úy Dương Lê Minh, trung úy Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng bay huấn luyện đã bị rơi tại núi Dinh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hàng trăm người được huy động tìm kiếm trong phạm vi chừng 3 km.
Sáng 18/10, máy bay trực thăng chở phi công và 2 học viên bị rơi tại núi Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau chừng 15 phút bay huấn luyện.