Từ một người là trụ cột của gia đình, giờ tôi phải nghỉ việc về nhà phụ vợ để vợ đi làm, lương vợ không đủ trang trải cuộc sống.
Đàn ông sau khi kết hôn chỉ mất chút tự do, trong khi phụ nữ phải hy sinh cả sự nghiệp, nên kinh tế gia đình không thể cào bằng.
Nhiều người đàn ông ở độ tuổi sung sức nhất, thay vì cố gắng trong sự nghiệp, lại lui về hậu phương, đi ngược lại hình mẫu gia đình chuẩn.
Phụ nữ mang nặng đẻ đau, nuôi dạy con, làm việc nhà, chăm sóc gia đình nội ngoại, giờ phải gánh vác cả kinh tế, vậy lấy chồng làm gì?
Biết khả năng kiếm tiền của vợ tốt hơn, tôi quyết tìm một công việc nhẹ nhàng, lương thấp, để có thời gian chăm con cho vợ đi làm.
Kinh tế trì trệ, các doanh nghiệp không thể tăng lương cho người lao động khiến đàn ông Nhật trở nên thất thế trong vai trò trụ cột gia đình.
Tôi không giống vợ sếp, không shopping hàng hiệu, không ăn chơi sành điệu, dùng đồ đại hạ giá, cho con học trường bình dân. Lúc nào tôi cũng phải lo tiền điện nước, tiền dịch vụ nhà ở, sữa, chợ búa hàng ngày...