Nghệ AnVào nửa đêm trong lúc địa phương áp dụng Chỉ thị 15, 16 để chống dịch bệnh, nhóm Bùi Quang Cường đột nhập các cửa hàng đóng cửa, vắng người để ăn trộm.
7 người gây ra một trong những vụ trộm lớn nhất nước Mỹ, thực hiện kín kẽ song để lộ dấu vân tay vì quên "chạy" máy rửa bát.
Nợ nần do thua bạc, nam thanh niên lái xe tải đi đột nhập cửa hàng sơn, đánh cắp hàng mang bán lấy 170 triệu đồng.
Dù bị chủ nhà phát hiện, Luyến vẫn cố xông vào lấy đi con chó vừa đánh bả hại chết.
Tên trộm lấy một vật trong túi quần đưa vào ổ khóa. Chỉ một động tác lắc tay, hắn đã lấy được chiếc xe chỉ trong tích tắc.
Tên trộm đi đến chiếc xe dựng ở vỉa hè, chỉ trong 5 giây hắn đã bẻ khóa thành công. Chủ xe chạy ra không hiểu vì sao "chiếc xe không cánh mà bay".
Người mẹ liên tục dở trò đánh lạc hướng nhân viên bán hàng, tạo điều kiện cho đứa con trai chừng 7 tuổi 'nẫng' chiếc iPad để trên quầy thu ngân.
Chiếc xe dựng ở trước cổng, chẳng khác gì "mỡ để miệng mèo".
Mùng một Tết, chúng phá khóa cửa lấy đi số tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng tại nhà vị trưởng ban quản lý dự án huyện. Liên tiếp sau đó, hàng loạt vụ trộm xảy ra tại tư gia của những người có địa vị ở khu vực miền Tây.
Tên trộm khéo léo trèo qua bức tường cao có cắm sắt nhọn. Hắn chui vào chuồng gà bắt trộm và tẩu thoát như một bóng ma.