Tôi xin bắt đầu bằng chính câu chuyện của tôi, và về địa phương của tôi: Thủ đô Hà Nội.
Tôi cảm thấy phẫn nộ khi đọc bài viết của MaiThanh trong đó có đoạn "Tôi rất lo lắng cho con trai của mình vì thật ra bé cần sống trong môi trường lớp học thân thiện chứ không lẽ lúc nào cũng phải dặn dò cháu đề phòng cảnh giác với các bạn? Tôi thật sự bối rối và lo lắng".
> Một số trường học cho trẻ tự kỷ ở Hà Nội và TP HCM
Việc trẻ tự kỷ phải học cùng các bạn thiểu năng có thể khiến cha mẹ đau lòng, nhưng đó chỉ là về cảm giác bên ngoài. Về thực chất, chỉ có giáo viên có kiến thức tâm sinh lý đầy đủ mới giúp các cháu một cách hiệu quả nhất. (Thanh)
> Đau lòng con tự kỷ không được đến trường
Đọc bài viết về trẻ tự kỷ không được nhận vào học mà lòng tôi nghẹn ngào. Tôi cũng có cháu gái năm nay lên 3 tuổi rồi và cũng bị mắc căn bệnh oái oăm đó. Đến tuổi này rồi mà cháu vẫn chưa gọi được "mẹ ơi, bố ơi". (Trần Phương Linh)
> Đau lòng con tự kỷ không được đến trường
Đây là kinh nghiệm của tôi. Khi chọn trường cho cháu - tôi đã chọn một ngôi trường công lập - nhỏ - rất ít lớp học - mỗi khối chỉ có 2 lớp. Nằm trong hẻm. Nơi đó chắc chắn có một môi trường thân thiện - ít học sinh nên thầy cô biết mặt từng cháu. (Kim Uyên)
> Đau lòng con tự kỷ không được đến trường