Đăk LăkMâu thuẫn với chồng, Trần Thị Thuý, 37 tuổi, mua ma tuý về pha cho ông này uống, số còn lại để vào cốp xe rồi báo cảnh sát.
Tôi là tác giả bài: "Lo trả nợ cho chồng đến mức đột quỵ vẫn bị phản bội". Chân thành cám ơn những lời động viên của các bạn.
PhápNgười phụ nữ 58 tuổi đang phải đối mặt án tù lên đến 10 năm và khoản phạt 170.000 đôla vì giả mạo giấy tờ của chồng cũ để tái hôn với chính ông.
AnhChồng ngoại tình, bà Karen mang váy cưới mình từng mặc đến nhà cô nhân tình tặng, kèm tin nhắn "thích đồ cũ thì hẳn cũng thích thứ này".
Một khảo sát mới tiết lộ 1/3 số người ngoại tình là để trả thù bạn đời không chung thuỷ và phần nhiều hơn là phụ nữ.
Tôi chưa bao giờ ghét hay thù ai lâu, nhưng giờ hai người đó thành hai người tôi ghét đến tận xương tủy.
Bên ngoài đám cưới xuất hiện một nhóm người đội khăn trắng và khóc lóc thảm thiết, vàng mã rải trắng đường.
Một ông chồng người Anh đang khốn khổ trước nguy cơ thất nghiệp vì bị vợ phơi bày chuyện ngoại tình lên web.
Đọc được tin nhắn mùi mẫn của chồng với bồ, bà vợ người Anh mau chóng bán nhà trong lúc anh này đi công tác.
Chồng cũ “tội nghiệp” của tôi bị ép ly hôn, phải quay về con hẻm nhỏ sống trong ê chề với bố mẹ. Anh ta phải chọn con đường làm trai bao để tiếp tục ăn chơi vô độ.
Do không hợp nhau, tôi và vợ sống ly thân đã 3 năm nay. Trước khi ly hôn, chúng tôi thống nhất ai muốn ở đâu làm gì thì tùy.
Tôi chấp nhận mọi sự ném đá nhưng tin đây là chiêu thức trả thù chồng cũ một cách ngọt ngào và thâm sâu nhất mà những chị em đã bị phản bội có thể học tập.
Một ngày tôi phát hiện vợ nói điện thoại là hàng ngày cho tôi ăn uống thứ ghê sợ nhất của phụ nữ để trả thù và khiến tôi ngu dốt răm rắp nghe theo. Rồi vợ còn bày cho người khác, tôi muốn nôn vài tuần sau đó rồi kiên quyết ly hôn.
Lúc anh bị bệnh nằm đó, thuốc lá tôi sắc cho anh uống chỉ làm mất dần đi sinh lực và ham muốn của đàn ông và vĩnh viễn chẳng có đứa con nào ra đời nữa. Tôi cũng tìm đủ mọi cách để chứng minh khả năng tài chính và quyền nuôi con của mình.
Chồng hỏi vợ: "Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em kiềm chế sự tức giận của mình vậy?".
Suốt 10 năm qua tôi cứ luẩn quẩn mãi với người đàn ông này. May nhờ có báo đưa tâm sự của tôi, và mọi người đã giúp tôi những lời khuyên chân thành, giúp tôi vứt bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng suốt 10 năm qua.
> Thường xuyên phá đám chồng cũ