Hà TĩnhNhặt được 100 triệu đồng rơi xuống từ nóc ôtô đang chạy trên đường, người dân đã trả cho người đánh mất khi công an đến nhà vận động.
Hà NộiVợ chồng anh Nguyễn Thiên Việt đã được công ty xe buýt Thành Đạt trao lại chiếc ba lô chứa 5 triệu tiền mặt, 5 sổ tiết kiệm bị bỏ quên trên xe, sáng 30/9.
Lâm ĐồngSững người vì tiền tỷ chuyển vào tài khoản, vừa sợ lừa đảo vừa lo bản thân sẽ nặng đầu với suy nghĩ "tiêu hay không tiêu", anh Toàn lập tức báo công an sau 20 phút.
Tài xế Phong run vì nhặt được số tiền quá lớn, dù nổi chút lòng tham nhưng anh quyết trả lại vì không phải tiền tự kiếm và hy vọng làm gương được cho con.
Hà TĩnhTrần Thị Tuyết, lớp 12A1, trường THPT Hàm Nghi nhặt được túi xách đựng gần 17 triệu đồng và đã nộp lại cho Ban giám hiệu nhờ tìm chủ nhân.
TP HCMThấy 400 triệu đồng hiện trong điện thoại, ông Trịnh Hữu Thái run bắn vì lần đầu thấy số tiền lớn như vậy nên vội vàng đi tìm ngân hàng để chuyển trả cho khách.
Một tên cướp ở Trung Quốc đã có lòng trắc ẩn, trả lại tiền cho một phụ nữ sau khi kiểm tra thẻ ATM của nạn nhân.
Hà TĩnhChị Nguyễn Thị Kim Huệ (36 tuổi) nhặt được chiếc ví đựng 32 triệu đồng, thẻ ngân hàng bên đường nên đăng lên mạng xã hội tìm người đánh rơi trả lại.
Hà NộiĐỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư, học sinh lớp 6A3 trường THCS Gia Thụy (Long Biên) nhặt được chiếc ví có 20 triệu đồng và nhiều giấy tờ.
Nếu có người chuyển tiền nhầm vào tài khoản của mình, tôi có được rút ra hay không? (độc giả Lê Ngọc Huy).
Bản tin của hãng Yonhap (Hàn Quốc) chiều 4/9 gọi anh Tranh, một tài xế taxi Đà Nẵng, là người tử tế khi trả lại ví cho khách.
Sáng 1/9, em Nguyễn Thị Thảo và Trần Quốc Hiếu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) trả lại 14 triệu đồng cho ông Nguyễn Trọng Thư (trú xã Hồng Lộc).
Thầy giáo Văn Bá Chi (Thừa Thiên Huế) trả lại chiếc ví đựng 20 triệu đồng cho chủ nhân trước sự chứng kiến của công an.
Trong lúc làm việc, chị Sương nhặt được 30 triệu đồng ở hành lang bệnh viện và một số giấy tờ tùy thân.
Bốn nữ sinh của hai trường THPT ở Quảng Trị nhặt được 6,5 triệu đồng, tìm cách trả lại người đánh rơi.
Mua hoa của bà cụ với giá 20 USD, Luan Nguyen phát hiện một bức ảnh và 1.500 USD trong bó hoa nên quyết tâm tìm người trả lại.
Đại học Điện lực sẽ tuyên dương Vũ Huy Cảng vì trả lại 320 triệu đồng khách đi xe ôm bỏ quên.
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã trả lại hơn 5 triệu đồng cho người bệnh để quên trong túi áo.
Những tờ tiền mệnh giá 100 nghìn đồng bay khắp đường ở Tây Ninh được dân gom lại giao cho công an, số khác thì vội vã phóng đi với số tiền nhặt được.
Nhặt được ví đựng 5 triệu đồng, chị Phạm Thị Hương nhân viên khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, báo với lãnh đạo và phát loa truyền thanh tìm người đánh rơi.