Sân Old Trafford tối chủ nhật ngập tràn cảm giác phấn khích và tự hào, khi đội chủ nhà tổ chức lễ đăng quang thứ 19 ở giải vô địch quốc gia Anh.
Quyết định không gây bất ngờ được đội bóng của tỷ phú Abramovich công bố ngay sau khi giải Ngoại hạng Anh mùa này kết thúc hôm qua.
Hai đội bóng kể trên đều không có được kết quả thuận lợi ở vòng đấu cuối cùng diễn ra tối chủ nhật, và phải theo gót West Ham xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau.
Hôm qua, trong khi "nửa đỏ" đi vào lịch sử với tư cách đội vô địch quốc gia nhiều nhất trong lịch sử, "nửa xanh" của thành Manchester cũng đã có danh hiệu đầu tiên sau 35 năm.
> MU lần thứ 19 vô địch quốc gia / Man City giành danh hiệu đầu tiên sau 35 năm
Huấn luyện viên của MU cho rằng ông và các học trò đã chứng tỏ họ có một đội hình không tồi chút nào sau khi đủ điểm đăng quang ở Ngoại hạng Anh tối qua.
Tiền đạo ngôi sao của MU đã tỉa tót vùng lông ngực thành số 19, sau khi đội nhà có một điểm trên sân của Blackburn để sớm vô địch Ngoại hạng Anh tối thứ bảy.
Đánh bại Stoke City 1-0 trong trận chung kết Cup FA tối thứ bảy, Man City xem như có được trái ngọt đầu tiên sau những cuộc mua sắm rầm rộ vài năm gần đây.
Thi đấu không thực sự thuyết phục và chỉ có trận hòa 1-1 nhờ quả phạt đền trên sân của Blackburn tối thứ bảy, nhưng từng đó cũng đủ giúp thầy trò HLV Alex Ferguson đi vào lịch sử.
Cú hat-trick thứ hai trong ba trận gần đây của Maxi Rodriguez giúp Liverpool giành chiến thắng 5-2 trước Fulham ở trận đấu muộn nhất vòng 36 Ngoại hạng Anh tối thứ hai.
Đánh bại Chelsea 2-1, MU gia tăng khoảng cách lên thành 6 điểm khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu. Gần như chắc chắn thầy trò HLV Alex Ferguson sẽ trở thành tân vương mùa giải năm nay.
Sau một thời gian dài thoi thóp, hy vọng cuối cùng của Arsenal mùa giải năm nay đã tan thành mây khói sau thất bại 1-3 trên sân của Stoke City tối chủ nhật.
Vượt lên dẫn trước nhưng MU không thể bảo toàn lợi thế để rồi phải chịu thất bại 1-2 nhiều tranh cãi trên sân Stamford Bridge, trong trận đấu bù giải Ngoại hạng Anh tối thứ ba.
Khác với những cuộc đối đầu giữa hai ông lớn trước đây ở giải Ngoại hạng Anh, trận đấu bù trên sân Stamford Bridge tối thứ ba tuần này không còn nguyên vẹn ý nghĩa.
Trong khi Liverpool gục ngã trên sân của đội trong nhóm cuối bảng West Ham, Man City lại có dấu hiệu từ bỏ cuộc đua Ngoại hạng Anh.
Khoảng cách 4 điểm lại được MU tái lập với đội nhì bảng Arsenal, nhờ chiến thắng đậm đà 4-0 trước đối thủ ưa thích Wigan tối thứ bảy.
Chiến thắng trong trận đấu bù với Stoke City tối qua giúp Arsenal áp sát ngôi đầu bảng của MU ở giải Ngoại hạng Anh.
Một tuần sau chiến thắng oanh liệt ngay trên sân của Milan ở Champions League, hôm qua Tottenham bất ngờ thảm bại 1-3 trên sân của đội chiếu dưới Blackpool.
Nếu thủ môn Petr Cech không cản phá thành công quả phạt đền cuối trận, tối qua Chelsea có lẽ đã tay trắng rời sân Craven Cottage chứ không phải là trận hòa 0-0 vốn cũng đủ gây thất vọng.
Một chiến thắng tối thứ bảy tuần này không chỉ đem đến cho hai đội bóng thành Manchester cảm giác hả hê đơn thuần, mà có thể còn giúp họ tiến thêm một bước dài trong cuộc đua ở giải Ngoại hạng Anh.
Huấn luyện viên của Chelsea thừa nhận rằng đội bóng của ông đã không còn cơ hội vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.