Làm gì trong thời buổi lạm phát, giá cả leo thang? Câu hỏi đó luôn ám ảnh trong tôi…
Hiện giờ tôi có có một dự án về phát triển 1 thương hiệu liên quan đến dịch vụ ăn uống. sau khoảng thời gian nghiên cứu tương đối (>6 tháng), kết quả cho thấy đây là dự án sẽ đưa lại lợi nhuận lâu dài trong tương lai.
Sau bài kinh nghiệm khởi nghiệp của tôi được đăng trên VnExpress, đã có vô số ý kiến gửi về hòm thư cá nhân chia sẻ. Bên cạnh những lời chúc mừng khích lệ là những thư đề nghị chia sẻ kỹ hơn kinh nghiệm khởi nghiệp. Đó là lý do ra đời của bài viết kỳ 2 này.
> Kinh nghiệm xương máu của tôi khi khởi nghiệp
Tôi muốn mở một cửa hàng quảng cáo quy mô nhỏ, chuyên về cắt decal, làm các loại bảng hiệu. Mặc dù nhỏ thôi nhưng nghĩ tới nghĩ lui tôi thấy có nhiều thứ phải lo quá
Khi nhắc đến kinh nghiệm, người ta thường nhắc đến những bài học thành công. Nhưng theo tôi, những thất bại cũng là thứ kinh nghiệm rất đáng trân quý. Bài học về khởi nghiệp của tôi là một trong số đó.
Nếu muốn huy động lượng vàng khổng lồ trong dân đưa vào lưu thông trong thị trường để phát triển kinh tế đất nước tại sao ta không mở rộng dịch vụ gởi tiết kiệm bằng vàng cho những người có nhu cầu tham gia vào?
Tôi đang chuẩn bị mở quán ăn gia đình, cơm văn phòng tại TP HCM, trước tình hình vật giá tăng cao, nên tôi rất lo lắng và tính toán thật kỹ.
Nếu như không có một kế hoạch kinh doanh tốt, cho dù bạn có những ý tưởng kinh doanh vĩ đại đến mức nào thì cũng rất khó thành công, thậm chí còn là thất bại nặng nề.
Người giàu và người nghèo bình đẳng. Nói thật người nghèo thấy người giàu ăn uống sa hoa thì ghen tức và căm ghét, nhưng người giàu thấy người nghèo ăn uống đạm bạc thì khác, họ không thương thì thôi chứ không bao giờ chê bai, có chăng chỉ là do ta mặc cảm.
Con người ngày nay đang bị cuốn vào xòng xoáy tất bật của sự phát triển. Và cộng đồng đang dần lãng quên sách, nhất là giới trẻ. Vậy làm sao để khởi động thói quen đọc sách trong mỗi người? Đó là câu hỏi không dễ trả lời.
Một số doanh nhân được xem là thành đạt đều có một điểm chung là chúng tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, thời gian đầu rất khó khăn, vất vả... Chính những chia sẻ kiểu này đã làm cho một số bạn trẻ ngộ nhận.
Mình đang ở Mỹ và có quen biết một số người bạn Malaysia chuyên cung cấp tổ yến loại 1. Bạn của mình muốn biết giá cả tổ yến loại này tại Việt Nam để đầu tư kinh doanh.
Làm nhân viên kỹ thuật và nhân viên kinh doanh qua một vài năm tôi thấy rằng, nếu chỉ đi làm công ăn lương thì cuộc sống cũng chỉ ở dạng xoàng xoàng, dư dật chẳng được bao nhiêu, nhất là đối với những người phải lo mọi khoản chi phí như tôi. Vậy là tôi có ý tưởng mở công ty kinh doanh riêng.
Quê mình chuẩn bị lên thị trấn, mình nghĩ vài năm tới nhu cầu dùng máy tính sẽ lớn. Mình muốn mua máy cũ ở thành phố đưa về nâng cấp và bán với giá phù hợp.
Mình mong muốn được mở một tiệm cho thuê áo cưới, trang điểm và chụp hình quay phim... Nguồn nhân lực thì mình chưa có, hy vọng sẽ tìm thuê qua các mối quan hệ. Tuy nhiên, nguồn hàng là quan trọng nhưng mình cũng chưa có.
Bạn chọn mặt bằng ngoài trời sao cho thoáng mát, không lấn chiếm vỉa hè phạm pháp, đảm bảo có chỗ đi vệ sinh và chỗ để xe, nhớ không gần bãi rác hay ống cống là được.
Mình 20 tuổi, đang là sinh viên khoa CNTT của ĐH FPT. Thực tế hiện tại mình có một số ý tưởng về kinh doanh, nhưng do ngành học khác nên không biết một bản kế hoạch kinh doanh bao gồm những mục và sắp xếp như thế nào.
Có thể bạn sẽ cảm thấy hài hước khi so sánh hoàn cảnh của tôi với ước mơ trở thành “ông trùm” thương mại điện tử Việt Nam. Nhưng sự thực là ước mơ đó ngày càng lớn dần và nó khiến cho tôi mất ăn mất ngủ mỗi ngày.
Sau 2 tháng công ty đi vào hoạt động, chúng tôi đã truyền đạt được tâm huyết, lòng yêu nghề giúp việc gia đình cho một số chị em phụ nữ. Công ty cũng đã có được những khách hàng đầu tiên, đã nhận được ít nhiều sự khen ngợi, sự góp ý chân thành của khách hàng.
Ở một tiệm bán bún đông khách, nhiều người khó chịu với cái muỗng nhỏ hơn bình thường khiến lượng thức ăn đưa lên miệng ít, còn loại đũa nhựa cứ khiến bún trơn tuột...