Sếp chỉ coi ngoại tình với Ngọc là tai nạn nhỏ trong đời
Sếp sẽ càng ngày càng xa lánh chị, nếu không thì cũng dành cho chị một thứ tình cảm rẻ rúng, hời hợt, miễn cưỡng. Anh ta đã phá nát cuộc đời chị cùng gia đình của chị.
> Tôi có con với sếp
Sếp sẽ càng ngày càng xa lánh chị, nếu không thì cũng dành cho chị một thứ tình cảm rẻ rúng, hời hợt, miễn cưỡng. Anh ta đã phá nát cuộc đời chị cùng gia đình của chị.
> Tôi có con với sếp
Chồng chỉ là người đồng hành, quanh cháu còn có bố mẹ, người thân. Cháu hãy nhớ gia đình luôn quan trọng, chúng ta cần cố gắng giữ gìn nhưng khi biết rằng không thể nữa thì hãy sáng suốt từ bỏ. Hãy thương lấy chính mình, đừng hy sinh mù quáng.
> Không còn nghị lực để đứng dậy khi chồng ngoại tình
Thời gian này cho đến ngày vượt cạn không xa nữa, Ngọc hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt để sinh con, còn mọi chuyện tính sau. Nói hay không nói, tha thứ hay không tha thứ chuyện đó hạ hồi phân giải. Vì phụ nữa vượt cạn là đối diện với muôn trùng rủi ro nên chị phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. (Thảo)
> Tôi có con với sếp
10 năm kể từ lúc quen cô ta, anh nói đã bỏ 3 lần nhưng đều không được vì cô ta tìm kiếm và xin được sống chung. Đến khi anh đổ bệnh nặng cô ta chở anh về nhà và tránh gặp anh trong thời gian dưỡng bệnh. (Vân)
> Tôi có con với sếp
Có khi chẳng phải ngoại tình vì lẳng lơ hay nhu cầu tình dục, chẳng phải vì tiền. Phần nhiều là hoàn cảnh và đó chỉ là một chốn an ủi, một chốn mình cảm thấy như mình được trân trọng hơn trong mối quan hệ đó. (Lê)
> Tôi có con với sếp
Nhiều bạn bè kêu tôi quay về TP HCM, nơi tôi có thể có công việc tốt nhưng tôi sợ môi trường làm việc như của Ngọc, môi trường tương đối tốt của tôi trước đây. Nói cách khác tôi sợ sẽ không còn là người chồng, người cha đúng nghĩa trước quá nhiều cạm bẫy rình rập nơi công sở. (Khang)
> Tôi có con với sếp
Ông bà ta nói "lạt mềm buộc chặt" nhưng người như anh họ của bạn thì buộc làm gì. Buộc để anh ta nuôi cô nhân tình của chồng khi sinh hay để san sẻ kinh tế gia đình để nuôi con riêng của chồng?
> Đón người tình của chồng về nhà chăm sóc lúc sinh nở/ Tôi có con với sếp
Túng quẫn vì sắp tới ngày sinh mà cô bồ không nơi nương tựa, anh về thú thật với chị. Ngay hôm đó chị rước cô ấy về nhà, chuẩn bị giường chiếu riêng để sinh nở. (Tùng)
> Tôi có con với sếp
Thật đáng khinh khi nhân danh tình yêu để biện minh cho sự phản bội đó. Tình yêu là chà đạp lên người khác, phá tan cuộc đời người ta để minh chứng cho cái gọi là tình yêu đó sao? Nếu tình yêu của các anh chị lớn quá thì hãy chia tay với chồng, với vợ của mình đi, rồi hay đến với nhau. (Trân)
> Tôi có con với sếp
Sếp cũng chỉ là người đàn ông như bao người, chỉ khác là họ có thể ăn mặc bảnh bao hơn vì nhu cầu công việc. Đi xe hơi, ở nhà đẹp nhưng chưa chắc anh ta không nợ nần đầm đìa. Ăn nói với người ngoài nhẹ nhàng hơn để lấy lòng và để cho nhân viên làm việc tốt hơn. (Sinh)
> Tôi có con với sếp
Mọi chuyện cũng vỡ lở khi cô nhân viên quyết tâm "không ăn được thì đạp đổ", đã liên lạc nói hết sự thật với gia đình tôi. Sau nhiều năm bị lừa dối và che mắt, giờ đây gia đình tôi tan nát, con cái mất cha và tất cả mọi niềm tin từ gia đình nội ngoại về chồng tôi cũng tiêu tan hết. (Bình)
> Tôi có con với sếp
Và tôi nghĩ đàn ông ngoại tình cũng chẳng xem chị em ra gì, chỉ xem là món "rau sạch" mà không phải tốn tiền, dùng miễn phí. Có mấy ông bỏ gia đình mà đến với các chị đâu. (Lộc)
> Tôi có con với sếp
Rõ ràng yêu người khác đến mức không muốn ăn nằm với vợ, chồng mình nữa thì nói thẳng ra mà giải phóng cho nhau, chứ để cảnh lén lút rồi có bầu với người khác, có con riêng ở chỗ khác thì thật là tồi tệ. (Thắng)
> Tôi có con với sếp
Đàn ông không bao giờ rời bỏ gia đình vì những người đàn bà ngoại tình đâu em. Họ có thể nói yêu em và hiểu em nhưng trong thâm tâm họ em chính là người phụ nữ lăng nhăng. Sống thủy chung không ngoại tình là người phụ nữ có lòng tự trọng. (Ngân)
> Tôi có con với sếp
Sẽ không có bất kỳ sự trợ giúp nào của anh người tình khi vợ anh ta phát hiện ra vụ việc. Chị sẽ bị thất nghiệp ít nhất là trong khoảng thời gian nuôi con nhỏ, thậm chí còn vô gia cư nếu lời hứa của người tình kia là hứa suông. (Việt)
> Tôi có con với sếp
Mặc dù việc lên án là không sai, nhưng cái Ngọc cần lúc này là mong tìm được hướng đi đúng đắn sau những sai lầm đã gây ra. Vậy mà, các đấng mày râu nhà ta cứ vô tư "ném đá" một người phụ nữ đang mang thai. Tôi tự hỏi "sự vị tha của người đàn ông Việt Nam đi đâu mất rồi". (Nhi)
> Tôi có con với sếp
Trong câu chuyện của chị Ngọc, anh chỉ nhìn thấy một người phụ nữ phản bội chồng mà không nhìn thấy sự thật rằng anh sếp kia cũng là người phản bội vợ. (Mai)
> Phụ nữ ngoại tình không đáng được cảm thông/ Tôi có con với sếp
Từ muôn đời rồi, việc ngoại tình và có con đã xảy ra. Cả xã hội Tây, Tàu và ta đều có nên chuyện của chị cũng là bình thường. Nhiều người được biết đến chuyện của chị là vì ít nhất chị đã thành thực. (Đô)
> Tôi có con với sếp
Anh phát hiện vợ có lý lịch không tốt nên ly hôn. Lúc đầu nghĩ chỉ có đứa lớn là không phải con mình nên anh nhận nuôi đứa nhỏ. Các bạn có tưởng tượng được không, người vợ nói: "Anh không phải bố của các con tôi". (Văn)
> Tôi có con với sếp
Để con phải chịu thiệt thòi do tính ích kỷ, bản năng "ham của lạ" của bố mẹ, là có tội với con mà cho đến hết đời bố mẹ chúng sẽ không bao giờ được thanh thản. (Hương)
> Tôi có con với sếp