Cô chủ quán ăn nhanh từ chối chiếc xe sang trọng và chẳng ngờ bị khủng bố hàng chục nghìn cuộc gọi quấy rối.
Cô gái Hàn Quốc giảm được 30 kg trong vòng một năm sau cú sốc tình cảm.
Cung đứng trên nóc xe tải, vượt qua mớ dây điện chằng chịt, bắc thang từ nóc xe lên tầng 2 nhà bạn gái để tỏ tình.
Cô sinh viên dí dỏm người Mỹ đã làm hẳn một bài thuyết trình gửi đến cậu bạn để bày tỏ lý do chàng nên yêu mình.
Người đó biết chuyện chúng em yêu nhau nhưng cô ấy cũng yêu anh.
Vài ngày trước em có quen một bạn khóa trên cùng trường. Tụi em nhắn tin đôi lần qua mạng, và anh ấy muốn tìm hiểu em.
Trước kia, tôi từng yêu một người nhưng mối quan hệ không đi đến đâu. Hiện tại, tôi thích một bạn nữ, bạn ấy cũng tỏ ra quan tâm và có tình cảm với tôi.
Lần đầu cô ấy nhận là người đồng tính nên không thích đàn ông, lần thứ hai bảo rằng hơn tuổi em, lần thứ ba thì nói đã có chồng con...
Ngày Valentine, anh Dương tặng cho bạn gái một lẵng hoa khổng lồ hình trái tim đỏ thắm, ở giữa là con số 23 kết từ những bông hoa màu xanh tím tượng trưng cho 23 tháng yêu nhau.
"Hai đứa đi chơi với nhau nhiều lần rồi nhưng chờ mãi chẳng thấy anh ngỏ lời yêu. Em muốn biết chàng có thích mình không nên định sẽ chủ động bày tỏ tình cảm vào ngày Valentine này", Thúy Bình (23 tuổi) bật mí.
"Tôi thích cô ấy lâu rồi, lên kế hoạch tỏ tình vào ngày Valentine nhưng sợ nàng từ chối thì quê lắm", Quang bộc bạch với chuyên gia tâm lý trong lớp học "Nghệ thuật cưa gái".
Tôi sinh năm 1985, quê miền Trung, sống và làm việc ở Hà Nội. Cách đây một năm, tôi quen một người con gái trong lớp học tiếng Nhật.
Hai đứa quen nhau được một thời gian, gần đây cô ấy nói đã có người yêu mới nhưng mình không tin đó là sự thật.
Tôi và cô ấy gặp nhau trong một chương trình kết bạn. Tôi thật sự cảm mến cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cách cô ấy nói chuyện rất duyên, rất cá tính và cởi mở.
Một cô bé kém em một tuổi nói yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bé ấy rất cố chấp bảo là bây giờ chỉ sống vì em, nếu không sẽ chết.
Ngay từ lần gặp lại mình đã có cảm tình với cô ấy. Mình đã quan tâm lo lắng và bày tỏ tình cảm nhưng cô ấy từ chối.
Từ lâu tôi yêu anh đơn phương mà không hy vọng anh sẽ đáp lại tình cảm của mình, bởi tôi hiểu tình yêu đâu ép buộc được. Vậy mà hôm nay, khi anh nói lời yêu, tôi đã khước từ để rồi bây giờ thấy hối hận.
"Khoảng cách giữa các ngón tay được tạo ra để cần có những ngón tay của một người khác lấp đầy. Hy vọng rằng em sẽ tìm thấy bàn tay mơ ước để siết chặt em mãi mãi".
Em đang thích một người lớn hơn em 2 tuổi. Anh ấy khá tốt và hiền. Tuy nhiên, cả hai đã mất liên lạc với nhau một thời gian. Bây giờ em đã tìm ra cách liên lạc rồi nhưng không biết có nên bày tỏ với người ấy không?
Đọc bài thơ chân tình của chàng trai bại liệt, cô Tới ứa nước mắt rồi quyết định gắn bó cuộc đời với người đàn ông không may mắn. Bao năm qua, nhiều nam thanh nữ tú ở làng Hoàng Dương (Hà Nội) tìm được hạnh phúc nhờ thơ ca.