Trường khai mua heroin để sử dụng nhưng trong cốp xe của anh ta cất giấu nhiều túi nilon nhỏ dùng để chia lẻ ma túy. Cảnh sát nghi ngờ Trường chuyên bán lẻ heroin.
Dùng chiếc xe trộm đi cướp giật trên đường phố thủ đô, Dũng và Khanh "đụng" tổ công tác đặc nhiệm.
Thấy người tình bị cảnh sát giữ lại, Hương vội rời xe máy mang 5 gói ma túy "đá" bỏ trốn nhưng không thành.
Tưởng khai nhặt được valy chứa súng hoa cải, lưỡi lê, dao tự chế sau khi "tâm sự" với bạn gái ở nhà nghỉ.
Giấu ma túy "đá", heroin trong người, xe máy và bật lửa, khi bị cảnh sát yêu cầu dừng lại, nam thanh niên đầu trọc hất bạn gái xuống đường, quay đầu chiếc SH phóng bỏ chạy.
Ngày đầu tiên chốt trực ở ngoại thành, cảnh sát đặc nhiệm 141 đã bắt quả tang tài xế taxi giấu 34 tép heroin trong xe.
Trong cốp trước trên ghế phụ, cảnh sát đặc nhiệm thu một khẩu súng K59 cùng ổ đạn và 50.000 USD (hơn một tỷ đồng).
Tránh bị công an phát hiện, người đàn ông từng 6 lần đi tù dùng xe đạp điện để di chuyển, giấu súng và 18 viên đạn trong cốp.
Cường và đồng bọn chui vào nhà của một đại tá quân đội trộm xe máy, laptop... Khi đang điều khiển chiếc xe trộm được, Cường bị cảnh sát đặc nhiệm "tuýt còi".
Khi Phương vào "giao dịch" với người phụ nữ bán hàng nước, cảnh sát đón lõng bắt quả tang thu được 5 gói heroin. Nam thanh niên này là cựu vận động viên bơi lội, giành nhiều huy chương vàng tại các giải đấu.
Trên đường mang đao, nhị khúc đi "dạy thêm", một tán thủ wushu đã bị cảnh sát đặc nhiệm 141 kiểm tra, mời về làm việc.
Sau khi cán mỏng các túi nilon chứa ma túy, Mạnh dùng băng dính dán chúng vào 2 bên hóp mông. Với thủ đoạn trên, hắn nhiều lần "thoát" khi bị lực lượng đặc nhiệm 141 kiểm tra hành chính trên đường.
Kiểm tra hành chính, cảnh sát 141 phát hiện hai người đàn ông giấu 2 khẩu súng trong cốp xe SH. Một trong 2 người vừa ra tù sau 15 năm thụ án buôn bán ma túy.
Giám đốc công an Hà Nội cho rằng, để mô hình 141 của Hà Nội có hiệu quả hơn nữa cần mở rộng hoạt động ra ngoại thành. Lực lượng tham gia cũng phải chấn chỉnh tác phong để giữ được hình ảnh đẹp trong mắt người dân.
> Bốn người giả danh cảnh sát 141 bị phạt tù/ 'TP HCM chưa cần lực lượng 141 như Hà Nội'
Xe máy của anh Tùng 2 lần bị lấy trộm song đều được cảnh sát đặc nhiệm tìm thấy khi kiểm tra hành chính trên phố.
> Kiểm tra hành chính, tìm ra xe mất trộm
Hành tung của một siêu trộm vừa bị cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội phát hiện, thu giữ vam phá khóa, xe gian và đăng ký xe giả.
15 tổ công tác đặc biệt Công an Hà Nội trong buổi chiều ra quân đã phát hiện, bắt giữ nhiều "dân anh chị" tàng trữ đao, kiếm, dao, ma túy. 15 người liên quan và một xe nghi ăn trộm đã bị tạm giữ, xử lý.
5 người từ Hải Phòng mang theo súng K59, 8 viên đạn cùng 4 gói ma túy "đá" vừa vào cửa ngõ thủ đô liền bị cảnh sát đặc nhiệm "hỏi thăm".
Phát hiện 13 kg rắn hổ mang chúa trên chiếc xe khách từ Cao Bằng về Hà Nội, cảnh sát đặc nhiệm đã "tương kế, tựu kế" tìm ra chủ nhân số hàng cấm này.
4 người đàn ông trung niên xăm trổ đầy mình mang theo súng, dao, dùi cui điện vừa vào cửa ngõ thủ đô thì bị cảnh sát đặc nhiệm phát hiện.