Tôi yêu một người lớn tuổi, thành công trong xã hội, thuộc tầng lớp siêu giàu.
Tôi là người viết bài: “Cần bao nhiêu tiền để tự tin lấy được chồng". Tôi viết bài đó vì liên quan đến chuyện tình cảm đã qua.
Tôi 30 tuổi, ngoại hình khá, thông minh khéo léo, theo nhận xét của người khác. Tôi đang là mẹ đơn thân.
Tôi biết anh nhờ chơi chung một nhóm trong công ty. Hồi đó tôi mới ra trường, nhìn anh ngưỡng mộ rồi nảy sinh tình cảm.
Tôi 37 tuổi, có chồng và hai con. Sau biến cố gia đình, tôi quen một người đã ly thân vợ. Anh có công việc khác biệt với tôi, chúng tôi khá hợp nhau, anh quan tâm và rất yêu tôi.
Tôi 29 tuổi, công việc ổn định, có bạn gái và xác định tiến tới hôn nhân. Cuộc sống của tôi khá an toàn, ít khi phiêu lưu. Bạn gái kém tôi 4 tuổi, trẻ đẹp, hơi trẻ con.
Devon Guzman (19 tuổi, Mỹ) có quan hệ đồng giới cùng lúc với hai phụ nữ đã có chồng khiến luôn xảy ra những cơn ghen ngầm.
Ngay từ đầu tôi đã sai khi xen vào mối quan hệ này, tôi không muốn sống day dứt nữa.
Không hiểu sao tôi lại chấp nhận làm người tình trong bóng tối của em, chờ thời gian cho em dứt khoát rời xa người kia.
Tôi có nên âm thầm dừng cuộc chơi với đồng nghiệp rồi biến mất không dấu vết? Tôi thương chồng và thương cả anh.
Khi biết tôi đi chơi cùng người khác, anh buồn không nhắn tin gọi điện cho tôi.
Tôi là anh trai của Thanh trong bài: “Kết thúc cay đắng khi tôi quyết bỏ vợ con theo cô sinh viên trẻ”. Không ngờ trên đời có người đàn ông như anh.
Tôi cố nhồi nhét công việc vào trong đầu nhưng không được, rảnh là lại nghĩ tới chuyện tình cảm.
Hóa ra bạn trai quyết định học bác sĩ là vì bạn gái cũ chứ không phải đam mê. Anh còn hứa hẹn sẽ cố học để sau này đỡ đẻ nếu cô ấy có con.
Từ một bà chủ doanh nghiệp trẻ, xinh đẹp, tôi trở thành mụ đàn bà xấu xí, cáu bẳn, suốt ngày chỉ chăm chăm ghen tuông.
Tôi sợ có thai, anh nói có thì cứ coi như con của chồng tôi. Tôi hỏi nhỡ không giống chồng thì sao, anh bảo đợi biết chắc chắn có thai thì tính.
Em cảm nhận ngoài sự tri kỷ, anh vẫn muốn được nắm tay em, ôm em vào lòng dù em có xấu xí và bệnh tật.
Nếu một trong hai người ngoại tình lần đầu thì nên chấp nhận tha thứ. Hồi đó mà tôi im lặng thì chắc có lẽ anh chị chưa đến nỗi phải ly thân như thế này.
Nếu lấy anh tôi sẽ phải phấn đấu từ con số âm, không phải số 0 như mọi người nghĩ nữa.
Cuối tuần em vẫn qua lại, ngủ với tôi nhưng trước khi qua thì em lại đi với người kia (rồi nói dối tôi là đi cà phê với bạn).