Sau khi đăng ký kết hôn và đang chuẩn bị cho lễ cưới thì việc kinh doanh của anh gặp khó khăn, không thu được tiền, đành hủy đám cưới.
Tôi lấy chồng khi còn khá trẻ, mới 22 tuổi, chưa nếm mùi đời, còn nhiều mơ mộng và chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống sau hôn nhân.
Người tốt như anh lý ra phải có cô xứng đáng hơn ở bên, sao anh lại va phải em, người khiếm khuyết cả ngoại hình và tâm hồn.
Anh trai tân, đẹp trai, công việc ổn định, bằng tuổi tôi, rất yêu vợ, có trách nhiệm với gia đình.
Tình yêu đó bắt đầu từ cấp hai và giờ chúng tôi đã cưới nhau, không có hẹn hò, không đi chơi, anh chỉ nói: "Yêu là cưới".
Người thì bảo an cư mới lập nghiệp, người lại bảo cái nhà đang ở thuê vẫn ổn thì cứ làm ăn là hợp lý.
Chúng tôi cứ như đôi bạn cùng tiến, từng bước bên nhau để đến giờ cả hai đều có công việc tốt, thỏa mãn đam mê cùng thu nhập cao.