Tôi từng có một đời chồng, giờ gặp một người đàn ông đã có con và chúng tôi đang tìm hiểu.
Vợ chồng tôi ở gần nhà ông bà ngoại, xung quanh có gia đình anh trai và chị gái.
Tôi và vợ kết hôn được 12 năm, gần đây tôi nghĩ có nên kết thúc cuộc hôn nhân này?
Em biết chuyện mình đã kết thúc, lúc yêu em không nghĩ mình lại yêu anh nhiều đến thế, cũng chẳng nghĩ anh dễ quên em như vậy.
Tôi đành nghĩ rằng có duyên gặp nhau nhưng chưa đủ phận để cùng nhau đi tiếp chặng đường phía trước.
Tôi 26 tuổi, sống cùng gia đình; như nhiều bạn nữ độc thân khác cùng độ tuổi, tôi bị gia đình với đồng nghiệp giục kết hôn rất nhiều.
Tôi hy vọng sẽ nói được câu: "Đời cơ bản là cũng vui nhỉ".
Tôi và bạn gái yêu nhau được bốn năm; tôi ra trường, đang đi học tiếng Nhật, còn bạn gái đã đi làm.
Tôi với anh quen từ hồi cấp ba, giờ học năm hai đại học; hồi trước cả hai cùng lớp nhưng không quá thân, chỉ bạn bè xã giao.
Lấy chồng xong nửa năm tôi mới biết chồng đam mê cờ bạc, cá độ, báo nợ 500 triệu đồng.
Tôi là người phụ nữ 32 tuổi, công việc ổn định, lương cao, có nhà, có ngoại hình và bằng cấp.
Tôi 30 tuổi, vợ kém hai tuổi, hôn nhân của chúng tôi mới bắt đầu hơn một năm nhưng đang có nguy cơ tan vỡ.
Tôi biết phải nói với anh thế nào khi mỗi lần anh gây tổn thương cho tôi giống như đâm một nhát dao vào tình yêu hai đứa.
Tôi là tác giả bài: "Chồng dùng những lời lẽ thô tục với tôi dù chỉ là chuyện nhỏ", muốn giải thích thêm cho các bạn được rõ.
Tôi ngoài 30, mẹ làm nông, bố làm trong cơ quan nhà nước, gia đình khó khăn nên từ bé đã phải làm những việc liên quan đến đồng ruộng.
Chúng tôi bằng tuổi, có cùng sở thích và nhân sinh quan, cùng hoàn cảnh xuất phát và muốn cố gắng học hành, đi lên trong cuộc sống.
Tôi 29 tuổi, sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, từ nhỏ sống cùng bà nội, ba mẹ sống với em trai và ông bà ngoại.
Tôi và anh yêu nhau vài năm rồi; là con gái ai chẳng muốn có sự gắn kết nhưng anh lại không.
Nhà em có bốn anh chị em, em còn đi học. Bố em có công việc ổn định và kiếm thêm thu nhập từ việc dạy võ.
Tôi cố quên anh mà không thể, cố theo đuổi cũng chẳng xong, tình cảm này như cơn ác mộng không có hồi kết.