Sau một tuần phát động, cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Hura Deli tổ chức đã thu hút được gần 50 người tham gia. Trong đó hơn 20 tác phẩm đã được chọn đăng. "Viết nên điều kỳ diệu" là nơi để các bạn chia sẻ những tấm gương giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống, những nhân vật có ước mơ xây dựng, giúp đỡ cộng đồng bằng nhiều cách khác nhau nhưng chưa thực hiện được thông qua những bài viết dự thi. Tác phẩm dự thi viết về người thật, việc thật, hoàn cảnh éo le hay những tấm gương sáng vượt qua số phận nghiệt ngã.

Mỗi số phận trong từng bài viết để lại trong người đọc nhiều cảm xúc, sự suy nghĩ về cuộc đời. Đặc biệt, câu chuyện "Cậu bé sinh ra mắt đã không có tròng đen" kể về em Nguyễn Văn Khang, Ấp 3, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp khiến nhiều độc giả rơi nước mắt bởi số phận éo le của em. Năm 2004, gia đình anh Nguyễn Văn Hộp (39 tuổi) và chị Võ Thị Phi chào đón đứa con đầu lòng là bé Nguyễn Văn Khang. Chưa kịp mừng rỡ thì phát hiện hai mắt của bé không có tròng đen, đôi mắt chỉ một màu trắng xóa.
Không chịu đầu hàng số phận, hai anh chị chạy vạy khắp nơi, bán đi tài sản duy nhất là một công ruộng mà cả nhà đang mưu sinh và đi vay mượn cho con được phẫu thuật. Sau khi thực hiện ca mổ, mắt bé nhìn thấy với tỷ lệ là 50% so với mắt thường. Anh chị chắt chiu từng đồng cho con vào học tại trường tiểu học Bình Tấn 2, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Khang rất chăm học, cả thầy cô và bạn bè ai cũng quý mến bé. Tuy nhiên, đến nay mắt bé lại suy giảm. Khang đành nghĩ học vì mắt quá kém.
Bác sĩ cho biết giác mạc bên phải em bị chết, thần kinh yếu dần, do đó việc cần thiết là phải tiến hành ghép giác mạc bên mắt trái. Chi phí dự kiến cho ca phẫu thuật ở Singapore là 20.000 SGD. Kết thúc câu chuyện thương tâm của mình, tác giả Nhật Tân viết nguyên câu nói của bố mẹ em Khang: "Tôi đã làm đủ mọi cách để tìm lại ánh sáng cho con. Đến bây giờ tài sản của gia đình chỉ còn cái nhà cấp 4", hai vợ chồng thở dài nhìn về phía xa xăm".
Tác giả mong muốn thông qua tác phẩm dự thi "Cậu bé sinh ra đã không có tròng đen", cậu bé Khang sẽ nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường của mình.
Cùng với giải nhất tuần đầu, Tác giả Nhật Tân sẽ nhận được giải thưởng là 1 triệu đồng và một tháng sử dụng bánh Hura deli. Giải thưởng cho nhân vật trong bài viết của người dự thi là một tháng sử dụng bánh Hura deli.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" kéo dài trong 8 tuần từ ngày 8/7 đến ngày 1/9 trên trang tin Xã hội của VnExpress. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và một giải khuyến khích. Ban tổ chức còn có giải hàng tuần và hàng tháng cho các bài viết xuất sắc. Nhà tài trợ cũng có nhiều phần quà cho nhân vật trong bài viết của người dự thi. Tổng giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng tiền mặt cộng với quà tặng từ nhà tài trợ. Ngoài ra, nhân vật trong bài dự thi đoạt giải có cơ hội trở thành "Người thụ hưởng" trong Gameshow "Vì bạn xứng đáng" phát sóng trên VTV3.
Danh sách người được bình chọn tuần sẽ được công bố trước 17h ngày đầu tiên của tuần tiếp theo. Ngày 9/9, các bài dự thi đoạt giải chung cuộc do ban tổ chức lựa chọn sẽ được công bố trên chuyên mục Xã hội của VnExpress. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Phương Thảo