Tôi gặp Nguyễn Thị Ánh Ngọc cô sinh viên năm thứ 4 của khoa tâm lý học của trường Ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngay tại phòng trọ chỉ hơn chục mét vuông. Chị vừa đoạt giải tại cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2013”. Tôi vừa bước vào cửa, chị đã nở nụ cười tươi rói và bắt chuyện rất thân thiện, cách nói chuyện tự tin làm tôi ấn tượng ngay với chị. Chị không phải người bình thường, mà hơn chục năm nay, mọi sinh hoạt thường ngày của chị đều gắn bó với chiếc xe lăn.
Cuộc đời đã không ưu ái cho Ánh Ngọc có một cuộc sống bình thường từ khi chị mới sinh ra. Cbị mắc chứng vẹo cột sống bẩm sinh. Từ đó cuộc sống của cô gái bé nhỏ luôn gắn bó với chiếc nẹp sau lưng, được chị ví như tấm áo giáp gắn bó với chị nhiều năm trên thân thể bé nhỏ khi những cơn đau ập đến. Hàng tháng, chị là bệnh nhân quen thuộc của Bệnh viện nhi Trung Ương.
Dù hoàn cảnh như vậy, nhưng cô gái bé nhỏ ấy vẫn học rất giỏi, vẫn vui chơi, hòa đồng với các bạn và là học sinh giỏi giữ vị trí lớp trưởng suốt 8 năm liền. Năm Ánh Ngọc học lớp 8, chị là một trong 8 bệnh nhân được đưa sang Bệnh viện Việt - Pháp phẫu thuật để nắn xương chỉnh cột sống. Nhưng cuộc đời không phải là một bức tranh hoàn hảo, một lần nữa số phận lại không cho chị có một cơ thể bình thương như mọi người. Trong 8 bệnh nhân được phẫu thuật, chị lại rơi vào trường hợp duy nhất thất bại.
Chị kể lúc ấy gia đình gần như sụp đổ khi biết cô con gái bé nhỏ đã bị liệt nửa người và từ đó không thể đi lại được nữa. Cuộc sống của chị từ đó gắn liền với một người bạn là chiếc xe lăn. Chính chị lúc ấy cũng đau khổ và tuyệt vọng, nhưng chị bảo “Nếu lúc ấy mình không mãnh mẽ thì không biết bố mẹ sẽ ra sao”. Bởi chị biết ca phẫu thuật thất bại ấy đã làm bố mẹ suy sụp rất nhiều, vì thế chị quyết tâm phải mạnh mẽ hơn.
Sau ca phẫu thuật không may mắn ấy, chiếc xe lăn đã trở thành đôi chân của Ánh Ngọc đến trường. Chị ước mơ trở thành nhà tâm lý trị liệu bắt đầu từ những năm học cấp 3 theo đuổi tới tận bây giờ. Chị kể ngày ấy chị học chuyên toán, nhưng vẫn quyết định thi khối D để vào khoa tâm lý học. Chị tâm sự: “Chữa lành vết thương tâm hồn cho người khác cũng chính là chữa lành vết thương cho chính mình”. Những cố gắng, sự quyết tâm và cô gắng đã được đền đáp khi chị thi đậu vào khoa tâm lý học của trường Ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Có lẽ ít người biết để có thành quả như bây giờ chị đã phải cố gắng như thế nào. Biết tin chị đậu đại học, bố mẹ vừa mừng vừa lo, bởi mọi sinh hoạt của chị đều phải có người giúp đỡ. Và bố mẹ chị đã phản đối nhưng quyết tâm nung nấu trong lòng cô gái trẻ giàu nghị lực không lung lay. Chị đã tìm mọi cách để thuyết phục bố mẹ, rồi lên hệ với trường đại học để tìm chỗ trọ, liên hệ với trung tâm hỗ trợ người khuyết tật để tìm sự giúp đỡ.
Với lòng quyết tâm của mình, chị đã liên hệ được với Trung tâm Sống độc lập. Các anh chị ở đây đã đảm bảo với bố mẹ của chị rằng sẽ cho người đến trợ giúp cá nhân (theo chương trình từ thiện của Nhật Bản dành cho NKT) chăm sóc chị hằng ngày. Bố mẹ chị yên tâm hơn khi để con lại ở lại học tập ở Hà Nội. Chị không chỉ học giỏi thường xuyên giành học bổng, mà còn là thành viên của nhiều câu lạc bộ dành cho người khuyết tật.
Chiến thắng tại cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” đã giúp chị trở thành gương mặt đại sứ của người khuyết tật Việt Nam đôi mắt Ánh Ngọc ánh lên niềm tự hào. Giải thưởng ấy đã cho chị nhiều thứ, mà như chị nói “khiến cuộc sống của mình trở nên có nhiều sắc màu hơn, được đi đây đi đó, được tham gia nhiều chương trình từ thiện, được truyền lửa cho những người khuyết tật như chị”.
Thời gian biểu của chị trở nên dày đặc, cường độ làm việc cao hơn nhưng chị lấy đó là niềm vui. Qua những chương trình tham dự, chị muốn mọi người hiểu hơn về cuộc sống của những người khuyết tật như thế nào. Họ vẫn sống, làm việc và cấu hiến hết mình.
Tâm sự về công việc tương lai của mình, chị muốn trước hết là hoàn thành khóa học để lấy bằng cử nhân tâm lý học, sau đó là trở thành nhà tâm lý trị liệu, xa hơn nữa là chị muốn mở một trung tâm trị liệu tâm lý giành cho người khuyết tật. Chị nói rằng “cho đi là nhận lại”, bởi chị muốn chữa lành vết thương tinh thần cho những người khuyết tật.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Vũ Thị Bích Ngọc