Những ngày qua, tiết trời rét buốt và mưa phùn nên phải đến mùng 6 Tết Nhâm Thìn, người dân mới ra đồng. "Thông thường, nông dân xuống đồng từ mùng 3-4 Tết nhưng năm nay trời rét quá nên mọi người xuống đồng muộn hơn. Hy vọng thời tiết sẽ đỡ khắc nghiệt hơn trước Tết", anh Hoàng Văn Công xã Thanh Tùng (Thanh Chương, Nghệ An) tâm sự.
*Ảnh: Nông dân xuống đồng sau Tết |
Gác lại chuyện Tết nhất, sáng mùng 6 Tết, gần 100 hộ dân của xã Thanh Long cùng nhau ra đồng làm thủy lợi, khai thông mương máng, kiểm tra lại diện tích mạ phủ nylon đã gieo trước Tết. Vừa làm việc vừa nói chuyện, hỏi thăm, chúc Tết khiến cho cánh đồng ven bên bờ sông Lam vui như ngày hội.
Vừa dỡ phần nylon trên thửa mạ của gia đình, anh Đặng Văn Khoa thông báo hầu hết diện tích mạ đều ổn nhờ được chăm bón đúng cách, trong giá rét nhưng mạ vẫn lên xanh tốt, hứa hẹn một mùa bội thu.
Sáng mùng 6 Tết, người dân xã Thanh Long nô nức xuống đồng làm thủy lợi. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Không riêng gì ở xã Thanh Long mà trên những cánh đồng dọc quốc lộ 46 của các huyện như Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An đều kín người.
Hai vợ chồng anh Hoàng Văn Thân ở xã Ngọc Sơn huyện Thanh Chương đang cẩn thận trồng lại những cây ngô bị chết vì rét. Cạnh đó, nhiều người dân đang phun thuốc trừ cỏ, làm đất để gieo lại những thửa ngô, lạc. "Tết đang ở trong làng, bánh chưng đang nhiều nhưng nông dân chúng tôi vẫn phải ra đồng cho kịp thời vụ. Nếu trời rét hại nữa thì nông dân coi như trắng tay vụ này", anh Thân nói.
Chồng tranh thủ ra đường chạy xe ôm dịp Tết nên từ rất sớm, mẹ con chị Nguyễn Thị Lan ở xã Hưng Đạo huyện Hưng Nguyên đã dắt trâu xuống ruộng, cày ải lại diện tích ruộng đã làm trước Tết để chuẩn bị gieo mạ. "Tháng giêng là tháng ăn chơi nhưng với nông dân thì mùng 3-4 là hết Tết rồi", vừa hỏi thăm sức khỏe gia đình người hàng xóm cũng đang hì hục làm đất, chị Lan chia sẻ.
Nông dân miền Trung đang đưa Tết ra đồng, hy vọng một năm mới tốt lành. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Nếu như năm trước, toàn bộ diện tích đã gieo đều bị mất trắng vì rét đậm kéo dài thì năm nay, nhờ được chăm sóc đúng cách, hầu hết số mạ mới gieo đều phủ nylon nên nông dân tránh được cảnh mạ chết. Mặc dù vậy, nhiều diện tích ngô, sắn, lạc đã gieo vẫn không thể lên được vì quá rét.
"Đưa Tết ra đồng, nông dân chúng tôi hy vọng sẽ có một mùa vàng bội thu, chỉ mong cho thời tiết thuận hòa, phân bón và giống đừng lên quá cao mà thôi", một nông dân cười xuề xòa trong gió xuân nói.
Nguyên Khoa