Hơn 17h ngày 13/4, xe khách biển số Nghệ An đi từ Hà Nội về thành phố Vinh, khi tới địa phận xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bất ngờ nổ lốp sau. Xe chạy thêm khoảng 50 m thì khói lửa bốc ra từ thùng xe.
Tài xế Ngô Quang Thông (41 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) đã phanh gấp, mở cửa hô hoán 4 người khác trên xe, trong đó có một trẻ em thoát ra ngoài.
"Tôi và người thân đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ, vội chạy ra thấy chiếc xe khách bị lửa bao trùm", một nhân chứng cho biết.
Chiếc xe bị ngọn lửa bao trùm. Ảnh: Bá Long.
Cảnh sát điều động 2 xe chuyên dụng cùng gần 20 lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường để khống chế đám cháy, tuy nhiên do lửa bốc quá nhanh nên xe nhanh chóng bị thiêu rụi.
Vụ cháy khiến đường quốc lộ 1A chiều Bắc - Nam bị ách tắc trong nhiều giờ. nhà chức trách đã phân luồng giao thông, đưa xe gặp nạn về trụ sở để phục vụ điều tra.
Hiện trường chiếc xe bị trơ khung sau vụ cháy. Ảnh: Hải Bình.
Nguyễn Hải