Vừa nhập học được một tuần, chàng tân sinh viên khiếm thị Lý Giang Huyên, tổ 4, thôn Phú Cốc Đông, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam đã phải lặn lội khắp TP Huế để tìm việc làm, kiếm tiền trang trải chi phí học tập và gửi về quê cho mẹ già mua thuốc.
Em Lý Giang Huyên vừa trúng tuyển vào khoa Luật, Đại học Huế. Hiện tại, Huyên đang ở nhờ trọ của chị họ cùng quê đang theo học Đại học Y Huế ở đường Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.
Dù đã bước vào cổng trường đại học, nhưng khuôn mặt Huyên luôn đau đáu nghĩ về người mẹ già là bà Lý Thị Tám đang nằm liệt giường tại quê nhà vì căn bệnh thoái hóa khớp. Bố mất sớm, bà Tám đã phải vật lộn với công việc hàng ngày để lo cho Huyên ăn học. Gia đình chỉ còn lại hai mẹ con nên tất cả yêu thương và niềm hy vọng bà Tám đều đặt cả vào Huyên. Oái ăm thay, năm lên 7 tuổi, đôi mắt Huyên phát bệnh. Vì không có tiền chữa trị nên chưa đầy một năm sau, đôi mắt của Huyên hoàn toàn không nhìn thấy nữa.
Với sự động viên của thầy cô và nghị lực phi thường của bản thân, Lý Giang Huyên đã tiếp tục theo đuổi giấc mơ đến trường. Năm 17 tuổi, Huyên một mình ra Đà Nẵng theo học tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Tới trường một buổi, buổi còn lại Huyên lang thang trên đường với xấp vé số, gánh hàng rong… với mong muốn tự trang trải chi phí học tập và đặc biệt là gửi tiền về quê mua thuốc cho mẹ. Khó khăn là vậy nhưng kết quả học tập ba năm phổ thông của Huyên khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Huyên luôn đạt học lực giỏi và là tấm gương sáng cho bạn bè cùng trang lứa noi theo. “Dù rất vất vả nhưng em luôn cố gắng học tập để có thể vào được đại học, bởi đó là tâm nguyện của mẹ em”, Huyên chia sẻ.
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Lý Giang Huyên lại một mình đón xe ra Huế làm thủ tục nhập học. Với Huyên, cuộc sống tự lập đã gắn liền với mình từ nhỏ nên dù bị khiếm thị, nhưng em vẫn cố gắng tự lo cho bản thân. Dù không nhìn thấy, nhưng em vẫn cảm nhận được sự thay đổi của cuộc sống xung quanh. Bạn bè cùng lớp cũng thường hay lui tới trò chuyện. Việc học của em cũng bắt đầu đi vào nề nếp. Tuy nhiên, Huyên chỉ tiếc một điều là khả năng viết chữ Bralle của em chưa được tốt, nên thường xuyên phải dùng máy ghi âm để hỗ trợ.
Mỗi ngày đến lớp, Huyên đều dùng máy ghi âm ghi lại bài giảng của giảng viên, tối về lại mở ra nghe để học. Chiếc máy ghi âm bằng băng cũ kỹ là “dụng cụ học tập” không thể thiếu đối với Huyên từ thời học phổ thông cho đến bây giờ. Máy đã theo Huyên gần 5 năm. Hồi đó Huyên phải làm việc vất vả lắm mới mua được nó, nhưng dạo này nó lại không thể quay lùi để nghe được nữa.
Chân ướt chân ráo ra Huế nhập học, nhưng Lý Giang Huyên cũng đã nhờ chị họ chở đi nhiều nơi để xin việc làm. Với Huyên, việc học hết sức quan trọng nhưng kiếm tiền gửi về cho mẹ mua thuốc chữa bệnh cũng quan trọng không kém. Vì đôi mắt không nhìn thấy nên em phải học gấp đôi so với bạn bè. Huyên biết chắc rằng đi làm sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc học của mình, nhưng vì hoàn cảnh nên em phải chấp nhận và chỉ biết an ủi mình cố gắng từng ngày.
Ông Bùi Thanh Hà, Trưởng thôn Phú Cốc Đông cho biết, hoàn cảnh của hai mẹ con Huyên thuộc diện khó khăn nhất nhì thôn. Từ lâu, Huyên đã là tấm gương sáng cho bạn bè cùng trang lứa trong thôn noi theo. Hiện tại, mẹ của Huyên sống nhờ tiền trợ cấp và sự bao bọc của bà con trong thôn. Từ ngày Huyên ra Huế nhập học, bà con trong thôn vừa mừng vừa lo đôi mắt không thấy gì, mà lại một mình ở nơi đất khách quê người vừa học vừa kiếm tiền gửi về mua thuốc cho mẹ.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. |
Trần Văn Hạnh