Ngược dòng về quá khứ, tôi muốn kể cho các bạn nghe bước ngoặt của cuộc đời tôi - một quyết định không làm tôi ân hận. Năm tôi học lớp 12 trường THPT Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, trong khi bạn bè cùng trang lứa đều có những dự định riêng cho bản thân, tôi cứ đặt hồ sơ lên lại để xuống. Tôi buồn, tôi phân vân và tôi khó có sự lựa chọn. Bố tôi là một cán bộ công nhân viên ngành điện, còn mẹ tôi làm nghề nông. Nhìn thấy bố vất vả đi làm sớm về muộn rồi những ngày Tết, bố phải đi trực, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đi theo ngành điện. Ngày nộp hồ sơ đến gần, nghe theo bạn bè, tôi nộp vào Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa sư phạm toán và Đại học Điện Lực.
Hình ảnh Công ty Thủy điện Hòa Bình. |
Những ngày tháng chờ đợi đến ngày đi thi, tôi tập trung ôn thi và cũng đi thi thử, nhưng điểm số không được như mong muốn, rồi đến ngày thi, tôi quyết định chọn Đại học Điện lực vì tôi nghĩ nếu thi Điện lực, cơ hội đỗ đại học của mình sẽ cao hơn. Trong quá trình thi đại học, trường Đại học Điện lực cho đăng ký lựa chọn ngành, tôi phân vân nhiều giữa: Hệ thống điện, Quản lý năng lượng và Điện hạt nhân. Và quyết định cuối cùng của tôi đó chính là Quản lý năng lượng. Ngày báo điểm đại học, tôi vui mừng khi mình đủ điểm vào khoa Quản lý năng lượng và tôi nghĩ quyết định của mình là đúng.
Trở thành sinh viên khoa Quản lý năng lượng, tôi biết đó là một thách thức và áp lực cho tôi. Những năm đại học, tôi đã cố gắng và nỗ lực hết mình để có thể học tập tốt và trở thành một kỹ sư quản lý năng lượng giỏi, cũng chính Đại học Điện lực đã xây dựng cho tôi một ước mơ mới, một ước mơ mà tôi có thể cống hiến cho nghành điện Việt Nam. Trong những năm tháng đó, tôi đã được đến các công trình điện của nước ta như: Thủy điện Hòa Bình và nhà máy Nhiệt điện Phả Lại. Mỗi nơi đều để lại cho tôi những cảm xúc, những suy nghĩ và cả những câu hỏi lớn.... Và nơi để cho tôi nhiều kỷ niệm hơn cả đó chính là Thủy điện Hòa Bình - nơi ươm mầm cho ước mơ của tôi.
Hình ảnh trạm 220KV thủy điện Hòa Bình. |
Đến với thủy điện Hòa Bình, đó là sự khao khát và chờ đợi của tôi. Những môn học khô khan sẽ được thực tế hóa. Thủy điện Hòa Bình hiện diện như một công trình gắn liền với nhiều biến cố của lịch sử và giờ đây nó lại đại diện cho một ước mơ. Công trình thuỷ điện Hoà Bình được khởi công xây dựng từ năm 1979 và khánh thành vào năm 1994. Công trình này là niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, công nhân các ngành xây dựng, thuỷ lợi, năng lượng đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công nhân Việt Nam. Một trong những ấn tượng của tôi về thủy điện Hòa Bình là trạm phân phối điện 220KV.
Những ngày thực tập ở đây, tôi đã trau dồi cho bản thân những kiến thức vững vàng để một ngày nào đó tôi vẫn luôn ước mơ rằng mình sẽ trở thành một kỹ sư vận hành của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Mong rằng những khát khao, niềm mơ ước của tôi sẽ trở thành hiện thực. Mong rằng, dòng điện vẫn mãi chảy không ngừng, mang lại cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta sự phát triển về mọi mặt, kinh tế văn hóa, xã hội. Hy vọng ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam từ đất liền đến hải đảo xa xôi, nơi nào trên đất nước Việt Nam có người Việt sinh sống, thì nơi đó sẽ có lưới điện quốc gia.
Cuộc thi "Vẻ đẹp Năng lượng Việt Nam" do Báo điện tử VnExpress, Công ty Schneider Electric Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) tổ chức từ ngày 29/7 đến ngày 2/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Tác phẩm dự thi có thể là bài viết, chùm ảnh sáng tác hoặc video clip thể hiện suy nghĩ, chia sẻ về sự phát triển, vẻ đẹp của các công trình điện, điện năng trong cuộc sống; những kỷ niệm hoặc kỷ vật liên quan đến công trình biểu tượng này... Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Văn