Xà lan cẩu 100 tấn cứu hộ xà lan bị chìm. Ảnh: An Nhơn |
Trao đổi với VnExpress, ông Trần Thế Kỷ, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết, 24h đêm qua, chiếc xà lan chở bùn bị chìm gần nóc hầm Thủ Thiêm đã được trục vớt và đưa vào neo đậu tại bờ sông Sài Gòn, phía quận 2 để chờ xử lý.
Trước đó, 12h trưa 25/7, xà lan có tải trọng 93 tấn do tài công Huỳnh Văn Hùng (32 tuổi, ngụ Long An) chở 80 tấn bùn, đất đen từ quận 7 về Thủ Đức bán cho người dân dùng đắp bờ bao ngăn triều cường. Trên xà lan còn có vợ anh Hùng là Trần Thị Mỹ Hà (30 tuổi) và con gái Huỳnh Trần Bảo Châu (3 tuổi). Khi xà lan cách mép đường hầm Thủ Thiêm 30 m thì bị chìm. Cả gia đình anh Hùng được người dân chạy ghe ra cứu.
Hiện xà lan đang neo đậu ở bờ quận 2 để chờ xử lý. Ảnh: An Nhơn |
Lo ngại xà lan chìm uy hiếp tới an toàn đường hầm, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Cảnh sát PCCC TP HCM, Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảng vụ đường thủy, Sở GTVT và các cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng tàu qua lại. Một chiếc xà lan cẩu tải trọng 100 tấn được huy động ngay lập tức để trục vớt xà lan.
"Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do chiếc xà lan đi qua đây gặp gió lớn, sóng của những chiếc canô chạy ngang qua đánh mạnh khiến nước tràn vào gây chìm. Rất may xà lan chìm không gây hậu quả lớn. Hiện cơ quan chức năng đã tịch thu bằng lái của tài công để làm rõ", ông Kỷ cho biết thêm.
An Nhơn