Anh Nguyễn Duy Khánh, 31 tuổi, người Quảng Ngãi hiện sống tại một con hẻm nhỏ đường Phạm Ngũ Lão, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum.
Anh Khánh bên người thân sau khi được cứu vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Sơn Nguyễn |
20h hôm 3/10, trời đổ mưa to, anh Khánh đi men theo dãy cống thoát nước. Một nắp cống bật lên đẩy anh lọt xuống cống và bị cuốn đi. Sau đó anh bám được khúc cây nằm ngang cống, giơ bàn tay qua khe hở lên mặt đất kêu cứu.
May mắn có người đi đường phát hiện nên kêu cứu hộ. Mọi người tìm cách cạy nắp cống để đưa anh Khánh lên mặt đất. Cuộc cứu hộ thành công sau 3 tiếng kể từ khi anh gặp nạn. Từ vị trí được cứu đến nơi nạn nhân bị rơi cách xa khoảng 1.000 m.
Đoạn cống thoát nước bị bật nắp làm anh Khánh rơi xuống. Ảnh: Sơn Nguyễn |
Năm 2009 cũng tại hệ thống cống thoát nước này, một học sinh lớp 2 trường tiểu học Ngô Quyền, TP Kon Tum bị rơi xuống và tử vong.
Sơn Nguyễn