Những ngư dân sống sót vẫn bị ám ảnh bởi tai nạn. Ảnh: Trí Tín. |
4h, thi thể của thuyền trưởng Phạm Đức (46 tuổi) đã được đoàn công tác của UBND xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, đưa về quê nhà an táng. Nhiều ngư dân khác bị thương ở vùng mặt phải khâu nhiều mũi, băng bó tay chân cũng lần lượt được đưa về quê ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa trưa nay. Riêng ông Bùi Văn Chánh (46 tuổi) bị bỏng nặng sau vụ nổ bình gas được chuyển từ Bệnh viện Tĩnh Gia vào Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.
Vừa đặt chân đến nhà, anh Ngô Ngọc Trung bật khóc và cho hay vẫn chưa tin mình có thể thoát chết, trở về đoàn tụ với vợ con. Ánh mắt thất thần, giọng chùng hẳn, anh Trung kể, khi các ngư dân đang ngồi vá lưới trước mũi tàu thì bỗng nghe tiếng xì gas, động cơ của tàu gầm rú liên hồi. Thuyền trưởng Đức hốt hoảng hô to: "Bình gas bếp ăn bị đứt dây buộc, lăn xuống khoang máy rồi". Nhưng lời ông chưa kịp dứt, bình gas đã phát nổ như bom, hất văng mọi người xuống biển.
11 ngư dân chới với trên mặt biển. Họ cố bám vào các can nhựa, phao xốp trôi lềnh bềnh, bất lực nhìn ngọn lửa cao đến 5m đang nuốt chửng con tàu bị vỡ. Khói đen cuồn cuộn, nghi ngút một vùng biển. Máu từ những vết thương trên người 6 ngư dân lan ra nước biển xen lẫn tiếng kêu la đau đớn, hoảng loạn.
Sau gần 30 phút, tàu cá của anh Đỗ Văn Mười (cùng quê Nghĩa An) chạy đến cứu vớt 11 đồng hương, tìm kiếm thi thể thuyền trưởng Đức mắc kẹt ở cabin con tàu chìm.
Anh Trung trở về quê nhà sáng nay vẫn chưa tin mình còn sống sót, đoàn tụ vợ con. Ảnh: Trí Tín. |
Cùng chung tâm trạng, ngư dân Võ Tương cho hay, lúc đó ai cũng hoảng loạn. Mãi đến khi được ông Mười cứu vớt đưa lên tàu, anh mới biết mặt và chân trái bị thương nặng.
Theo anh Tương, thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu cá còn 4 bình gas và 15.000 lít dầu dự trữ trong khoang máy. Chuyến biển này ông Đức đưa hai chiếc tàu công suất lớn hơn 400 CV với tổng cộng 14 ngư dân ra vùng biển đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đánh bắt thủy sản. Vừa mới ra khơi đánh bắt được 4 ngày thì gặp nạn. Tàu lớn 420 CV (phụ trách chính), trên tàu có 12 ngư dân, chiếc còn lại 400 CV có 2 ngư dân giữ vai trò hỗ trợ cho tàu chính kéo lưới. Thiệt hại trong vụ tai nạn này khoảng hơn 4 tỷ đồng.
Sau khi ứng cứu các ngư dân gặp nạn, thuyền trưởng Mười đã đưa 11 ngư dân cùng thi thể ông Đức vào đảo Bạch Long Vĩ trình báo vụ việc cơ quan chức năng; đồng thời sơ cứu các nạn nhân bị thương. Sau đó, ông Mười lại đưa các ngư dân vượt biển về cửa biển Lạch Bạn, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tiếp tục cấp cứu.
Bà con lối xóm đến thăm hỏi các ngư dân trên con tàu gặp nạn vừa trở về trưa nay. Ảnh: Trí Tín. |
Ông Nguyễn Trùng Dương, Phó chủ tịch UBND xã Hải Bình cho biết, lúc 12h trưa ngày 2/3, xã nhận thông tin ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn đang đưa về cửa biển của địa phương. "Chúng tôi chuẩn bị xe cứu thương túc trực để đón các ngư dân gặp nạn về Bệnh viện Tĩnh Gia cấp cứu, điều trị ngay sau khi tàu vừa cập bến. Bà con ngư dân trong xã tự nguyện quyên góp tiền chia sẻ rủi ro hoạn nạn, thuê ôtô đưa thi thể ông Đức về quê an táng", ông Dương nói.
Trao đổi với VnExpress, ông Huỳnh Chánh - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết thêm, sáng nay huyện quyết định chi khẩn cấp nguồn hỗ trợ xã hội 5 triệu đồng cho gia đình lo an táng ông Đức. Với mỗi ngư dân bị thương, huyện hỗ trợ 1 triệu đồng. Về lâu dài, huyện sẽ làm việc các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, mở các lớp tập huấn an toàn cháy nổ trên tàu cá nhằm giúp ngư dân ngừa rủi ro, tránh nguy hiểm đến tính mạng.
Trí Tín