Phạm Duy Tùng diễn tập văn nghệ với các bạn quốc tế. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Với thành tích 3 huy chương vàng, 3 bạc, Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn, sau Nga và Trung Quốc. Đây là thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam trong lịch sử. Ba cậu bé vàng là Đỗ Xuân Bách, lớp 12, khối chuyên Toán, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (31 điểm); Phạm Duy Tùng, lớp 11, khối chuyên Toán ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (30 điểm); Phạm Thành Thái, lớp 12 chuyên Toán, THPT chuyên Hải Dương (30 điểm).
Cậu học trò lớp 11 mê game online
Phạm Duy Tùng. Ảnh: H.L. |
Đến năm lớp 6 khi đỗ vào lớp chuyên toán trường Hanoi Amsterdam, Phạm Duy Tùng mới thực sự thích toán. Khi biết tin mình đạt huy chương vàng Olympic, Tùng hét lên sung sướng. Cậu học sinh lớp 11 A1 Toán, khối phổ thông chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên có bảng thành tích rất đáng nể: Giải nhì thành phố lớp 5, lớp 9, giải nhì học sinh giỏi toán quốc gia năm lớp 11.
Ước mơ của Tùng được làm về Công nghệ thông tin. Những lúc rảnh rỗi, cậu thường chơi game online. Ngoài ra, Tùng còn thích môn địa lý vì thày dạy địa lý ở trường có kiến thức rất sâu và tâm lý. Kể về thày, Tùng nhớ nhất là buổi đi Mai Châu, cả lớp ngồi hát còn thày thì thổi kèn pha trò. Lòng đam mê môn địa lý cũng từ đó.
Một ngày Tùng chỉ dành khoảng 3 tiếng để tự học Toán. Bất cứ khi nào mệt cậu đều cho mình được nghỉ ngơi thỏa thích để... hồi sức nạp thêm năng lượng.
Tùng tâm sự mong muốn bạn gái của mình là người năng động, có chí tiến thủ và phải sống tình cảm. Với cậu, cuộc thi này chỉ là một thử thách và cậu vẫn sẽ phấn đấu không ngừng để trở thành chuyên gia về công nghệ thông tin thật giỏi.
Những phút thư giãn sẽ tự nấu canh cua
Đỗ Xuân Bách. Ảnh: H.L. |
Là người đạt số điểm cao nhất của đội tuyển Việt Nam, Đỗ Xuân Bách, lớn 12 Toán khối chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia) không ngạc nhiên khi biết mình đạt huy chương Và̀ng vì làm bài khá tốt.
Bách thích học toán từ năm lớp 8 và gặt hái được nhiều thành tích: Giải nhì toán lớp 8, lớp 9 giải khuyến khích của tỉnh Nam Định, giải ba quốc gia năm lớp 11 và lớp 12 được giải nhì quốc gia.
Bách được cô giáo "ngẫu nhiên" chọn vào đội tuyển Toán từ năm lớp 8 và từ đó đam mê lúc nào không biết. Toán đã thực sự ngấm vào máu, cả lúc ăn, lúc ngủ, những con số, những công thức cũng chập chờn trong đầu.
Bí quyết thành công của Bách rất đơn giản: đó là lòng đam mê Toán không bao giờ cạn. Cuốn sách gối đầu giường của cậu là cẩm nang Toán do các anh chị khóa trước của trường để lại như: quyển ghi chép của anh Lê Anh Vinh hiện đang học tại Havard.
Những lúc học căng thẳng, Bách thư giãn bằng cách nghe nhạc và đôi khi có thời gian rỗi cậu tự trổ tài thưởng cho mình món canh cua học từ của mẹ. Đó là những lúc thanh thản nhất để rồi sau sau đó cậu lại lao vào học Toán với tất cả sự hứng khởi.
Ước mơ của cậu là vào khoa Công nghệ thông tin ĐH Bách Khoa Hà Nội và du học Mỹ.
Cậu bé "vàng" đa tài
Phạm Thành Thái. Ảnh: H.L. |
Phạm Thành Thái để lại ấn tượng bởi đôi mắt một mí, nước da trắng, và cách nói chuyện rất nhanh. Cậu bé lớp 12 Toán trường chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) thích toán từ năm lớp 9 và niềm đam mê ấy đến rất ngẫu nhiên: làm nhiều bài tập rồi thích lúc nào không hay.
Lớp 10, cậu đạt giải nhất toán tỉnh, lớp 11 đạt giải 3 quốc gia, lớp 12 đạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế với số điểm 30/42. Bí quyết để thành công của Thái là học không nhiều, không gò bó nhưng phải có định hướng, mục tiêu rõ ràng. Thái tâm sự: "Mỗi khi căng thẳng em thường không ép mình học mà thường chơi thể thao và nghe âm nhạc".
Thái có thể chơi được nhiều môn thể thao như bóng đá, bida, bóng bàn, cầu lông, bơi lội. Đang trả lời phỏng vấn, một cô bé ngoại quốc chạy ra bắt chuyện, Thái vui vẻ đáp lại bằng tiếng Anh rất "ngọt". Thái cho biết cậu thích tiếng Anh và tự học qua việc đọc sách, nghe đài, xem phim...
Ước mơ của Thái là du học ở Mỹ, Anh để trau dồi thêm kiến thức. Dù đạt giải cao về toán học nhưng Thái thích đi theo ngành kinh tế và chỉ muốn liên quan một chút đến toán học. Thái cho rằng, năng lực của mỗi người là vô cùng chính vì thế đừng bao giờ tạo giới hạn cho bản thân.
Hoàng Lan