Sáng sớm, nhiều người dân ra đường ngỡ ngàng khi thấy Hà Nội nhiều sương mù hơn thường lệ. Sương giăng khắp phố khiến tầm nhìn chỉ được xa vài chục mét. |
Tháp rùa hồ Gươm chìm trong làn sương dày đặc. |
Đứng ở Hồ Tây cũng không thể nhìn thấy đường chân trời. |
Nằm giữa hồ Trúc Bạch và hồ Tây nên sương ở đường Thanh Niên như dày hơn. |
Phố Yên Phụ, sương như quấn lấy người. |
Sông Hồng mờ mịt. |
Cầu Long Biên tầm nhìn rõ chỉ trong khoảng 40 mét. |
Học sinh đá bóng trên vỉa hè lúc sáng sớm. |
Công nhân làm việc trong làn sương. |
9h, nắng lên nhưng sương vẫn bao phủ trên mặt hồ Trúc Bạch. |
Hoàng Hà