-
06h00
Khoảng 3h30 sáng nay, ngôi nhà 3 tầng một tum số 43 Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ đổ sập hoàn toàn, vùi lấp nhiều người. Đây là cơ sở kinh doanh nem Xuân Dần, diện tích mặt sàn 30 m2, trong đó tầng 1-2 để kinh doanh, tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn.
Nhà sập trong đêm khiến nhiều người bị kẹt bên trong. Ảnh: Võ Hải.
Khi xảy ra sự cố, trong nhà có khoảng 10 người. 4 người dưới tầng 1 đã tự thoát ra ngoài an toàn. 5 nhân viên (trong đó có 2 nữ) ở tầng 2 và 3 bị mắc kẹt. Công an, dân phòng và người dân đã lao vào đào bới, đưa một người bị thương nặng tới Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.
Các nhân viên thoát nạn đang có mặt tại công an phường để phối hợp làm rõ nguyên nhân tai nạn.
Toàn bộ phố Cửa Bắc bị phong tỏa để cứu hộ. Ảnh: Võ Hải.
Một nạn nhân được đưa ra ngoài lúc sáng sớm. Ảnh: Chu Thúy.
-
6h30
"Cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng động lớn như bom nổ, tôi chạy ra thấy cảnh tượng đổ nát. Đây là cửa hàng bán nem có rất nhiều nhân viên", một nhân chứng kể lại. Một nạn nhân tên Đua được đưa ra ngoài với nhiều vết xây xát, được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn.
Theo quan sát, ngôi nhà 3 tầng một tum bị đổ sập hoàn toàn, gạch vữa tràn sang móng ngôi nhà số 41, tạo thành đống cao khoảng 2 m so với mặt đường. Những tấm bê tông và mái tum thì ngả sang ngôi nhà 4 tầng số 45.
Đống đổ nát cao chừng 2 m so với mặt đường. Ảnh: Ngọc Thành.
Có mặt tại hiện trường, đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, gần 100 người đã tham gia cứu những người mắc kẹt, gồm cảnh sát phòng chữa cháy, cứu hộ, công an thành phố, công an quận, dân phòng và bộ đội công binh. Nhiều xe cứu thương túc trực bên ngoài.
Nơi xảy ra vụ sập nhà là quán ăn, gần trường THCS Nguyễn Tri Phương.
-
7h00
Theo công an phường Trúc Bạch, những người đang mắc kẹt gồm: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thoa. Lực lượng chức năng đã giải cứu được một nam nhân viên và đang nỗ lực cứu 3 người còn lại. Hiện chưa xác định được tình trạng sức khỏe của những người này.
Xe cứu thương túc trực tại hiện trường. Ảnh: Võ Hải.
-
7h30
Khoảng 30 người đang đứng trên đống đổ nát của ngôi nhà sập vận chuyển gạch đá, đồ đạc ra ngoài. Bên ngoài hiện trường, cảnh sát và bộ đội xếp hàng chuyền tay nhau gạch đá đưa từ hiện trường xuống. Mọi việc phải việc rất cẩn thận, vì dưới đống đổ nát còn 3 người mắc kẹt.
Đất đá được đào từ hiện trường chuyền tay ra ngoài. Ảnh: Ngọc Thành.
Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hai Phó chủ tịch Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thế Hùng cùng đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: Võ Hải.
-
7h45
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa máy cắt chuyên dụng vào hiện trường. Bộ đội Quân khu thủ đô được huy động thêm khoảng 30 người (trước đó đã có khoảng 30 người), đang xếp hàng chờ lệnh.
Ảnh: Ngọc Thành.
-
8h00
Một nạn nhân nữ được đưa ra bằng cáng và lên xe cứu thương đến thẳng Bệnh viện Việt Đức. Lộ rõ vẻ hốt hoảng, nạn nhân cho biết bị thương ở chân, đau ở bụng.
Như vậy, hiện còn 2 nhân viên cửa hàng nem Xuân Dần mắc kẹt.
Nạn nhân nữ được đưa ra ngoài. Ảnh: Ngọc Thành.
Đề cập nguyên nhân nhà đổ, công an phường Trúc Bạch cho biết, ngôi nhà 43 Cửa Bắc được xây dựng từ lâu, móng hầu như không có. Trong khi đó gia đình ở số nhà 41 sát bên đang sửa chữa đào móng, có thể làm ảnh hưởng đến công trình.
-
8h30
Mái tôn của ngôi nhà sập được xe cẩu đưa ra ngoài. Hàng rào bảo vệ hiện trường được mở rộng, cách ngôi nhà sập khoảng 20-30 m. Các cửa hàng kinh doanh trên phố Cửa Bắc tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác cứu hộ.
Trời đã tạnh mưa.
-
8h50
Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí một nạn nhân. Anh này bị gạch vữa, bê tông chèn lên. Hiện nhà chức trách dùng kìm cộng lực để cắt bê tông, đưa nạn nhân ra ngoài.
Nạn nhân bị bê tông vùi lấp. Ảnh: Bá Đô.
-
9h05
Nạn nhân Nguyễn Văn Thành được phủ kín chăn đưa ra xe cứu thương. Nhà chức trách xác anh này đã tử vong. Hiện còn nữ nhân viên Nguyễn Thị Hằng bị mắc kẹt bên trong.
Nạn nhân được bó chăn đưa ra ngoài hiện trường. Ảnh: Bá Đô.
Thoát nạn sau vụ sập nhà, 3 nhân viên cửa hàng đã trở lại hiện trường để giúp lực lượng chức năng xác định vị trí người mắc nạn. Nguyễn Hồng Chiến (18 tuổi, quê Phú Thọ, nhân viên chạy bàn) kể đang nằm trên tầng 2 cùng 2 người nữa. Mọi người đang ngủ rất say, bỗng nghe thấy tiếng rầm, đất trời chao đảo, tối om.
"Lách qua khe cửa và tấm bê tông chắn ngang, em thoát ra được ngoài đường, nhìn lại thấy đống đổ nát, bụi bay mù mịt", Chiến kể, gương mặt vẫn còn hốt hoảng, quần áo bám đầy bụi vữa.
Chiến là nhân viên chạy bàn, may mắn thoát nạn. Ảnh: Bá Đô.
-
9h45
Nạn nhân Nguyễn Văn Thành được đưa ra ngoài.