Rất may không ai bị thương, chỉ có một cụ già bị liệt mắc kẹt bên trong được giải cứu kịp thời.
Đống đổ nát tại hiện trường. Ảnh: A. Xin. |
Tại hiện trường, những căn nhà sập đều là cấp 4, nằm sát rạch Ông Sáng. Toàn bộ tài sản của 5 gia đình bị chôn vùi trong đống đổ nát. Căn nhà bị sập làm liên lụy đến các nhà liền kề do ông Nguyễn Văn Thiện (50 tuổi) làm chủ.
Theo người dân, trước đây nhà ông Thiện xây dựng tạm bợ với 2 gác gỗ, gần đây xây lại bằng tường gạch và sàn đúc giả.
Nhiều người cho rằng, do sức nặng của vật liệu không cân xứng với nền móng cũ nên vài ngày nay căn nhà đã bị lún, nứt tường, có dấu hiệu bị nghiêng.
Hàng trăm người bỏ chạy tán loạn khi vụ đổ sập xảy ra. Ảnh: A. Xin. |
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 3 (quận 8) cho biết, toàn bộ diện tích căn nhà nằm trên đất dự án, nên không được cấp phép.
"Ngôi nhà này sửa chữa trái phép. Trong quá trình thi công do chủ thầu gia cố móng kém chất lượng nên đã để xảy ra sự cố", ông Thanh nhìn nhận.
An
Nhơn