9h, thời tiết Sài Gòn bắt đầu nắng gay gắt. Đây là đợt nóng đầu tiên trong năm nay. |
Giới trẻ tập trung ở công viên bên hông nhà thờ Đức Bà hóng mát vào buổi chiều, khi cái nắng gay gắt buổi trưa hạ xuống, nhưng nền nhiệt vẫn cao. Nam sinh Tùng An cho biết, ở nhà trọ chịu không nổi vì nóng quá nên phải ra đây hóng mát. |
Các đồ uống giải khát trở nên "hút khách" trong cái nóng những ngày cận Tết. |
Một cô gái ngay sau khi mua dừa tắc bên đường đã uống ngay để giảm nhiệt. |
Nước suối mát vẫn cần thêm cốc đá. |
Quán cafe... |
... hay các tiệm trà sữa, đồ giải khát bên đường trở thành lựa chọn của nhiều người. |
Những gia đình có em bé chọn các trung tâm mua sắm để trốn nóng. |
Siêu thị cũng trở thành nơi lánh cái nóng hừng hực từ ngoài đường. |
Với nhiều người làm việc ngoài đường, trời nóng khiến họ vất vả hơn. Anh Nguyễn Hải Thanh chạy xe ôm tại quận 1 cho biết, những "cuốc" xe đi xa cũng ngại, còn mỗi tắc đường là một cực hình. |
Nhật Anh