Trên giường điều trị tại bệnh viện, trong tình trạng bị chấn thương đầu và lưng, tài xế Lương Văn Dũng (58 tuổi), người lái xe Ford 16 chỗ, vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo tài xế Dũng, chiếc ôtô tải bị hư hỏng nằm giữa đường mà không có biển hoặc đèn tín hiệu báo phía trước và sau. Ông chủ quan không quan sát hết nên đã gây hậu quả đáng tiếc.
"Lúc đó trời tối, đường vắng nên tôi chạy với tốc độ nhanh. Mọi người trên xe đều đang ngủ. Khi đến gần hầm chui Tân Tạo (quận Bình Tân), tôi cho xe lách vào làn bên trong thì bất ngờ đâm vào đuôi xe tải đang đậu tại đây", tài xế Dũng kể.
Tài xế ôtô 16 chỗ may mắn thoát chết, chỉ bị thương. Ảnh: An Nhơn. |
Sau cú đâm mạnh vào đuôi xe tải, đầu ôtô khách bẹp rúm. Ông Dũng bị chấn thương đầu và lưng. Ông cũng bị kẹp sau vôlăng và được mọi người xung quanh lôi ra ngoài.
"Một cảnh tượng thật hãi hùng. Hai người khách ngồi cạnh tôi đã tử vong tại chỗ trong tình trạng bị kẹp chặt. Nhiều người phía sau rên la kêu cứu. Một cháu bé đi với bà khóc thét...", ông Dũng nhớ lại.
Trong chuyến xe định mệnh có tất cả 15 người đi từ huyện Tiểu Cẩn (Trà Vinh) lên TP HCM. Nhỏ tuổi nhất là bé trai Hồ Văn Hào (3 tuồi). Bé Hào được bà nội Trương Thị Chuẩn ẵm nằm trong lòng, ngồi ở hàng ghế gần cuối nên may mắn không bị chấn thương. Bé Hào đã về với gia đình thuê trọ nằm trên đường Lê Đình Cẩn (quận Bình Tân).
"Tôi lên thành phố để khám bệnh. Đón xe từ Trà Vinh, đường xa nên ai cũng mỏi mệt. Đang ngủ thì nghe một tiếng ầm mạnh, chiếc xe bị giật lùi lại, đầu tôi đập mạnh vào cửa xe", bà Quảng Thị Tất (84 tuổi), nạn nhân lớn tuổi nhất trên xe khách kể lại.
Xe khách bị bẹp rúm phần đầu. Ảnh: An Nhơn |
Ông Trần Quốc Trung (41 tuổi, ngụ Tây Ninh) tài xế xe tải cho biết, xe ông bị hỏng hộp số không chạy được nên đậu bên đường chờ sáng sẽ sửa chữa. "Thấy đèn đường sáng và trời cũng sắp sáng nên nên nghĩ các xe chạy từ xa sẽ thấy. Tôi mắc võng nằm ngủ ở xe, bỗng nghe tiếng đâm rất mạnh từ phía sau. Tỉnh giấc tôi thấy một ôtô đã lao vào xe mình. Tôi đã chạy tới, cứu mọi người”, ông Trung cho biết.
Bệnh viện Quốc Anh cho biết, khoảng 3h30 sáng đã tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 2 ca chấn thương sọ não, được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy là Nguyễn Văn Tụ ( 80 tuổi ) và Võ Thị Chòi (trú tại Tiểu Cần, Trà Vinh). Hai nạn nhân chết tại chỗ là Lê Minh Thọ (33 tuổi), Nguyễn Út Nhỏ (42 tuổi, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh).
Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.
An Nhơn