Hiện trường vụ hỏa hoạn nằm cách trụ sở Phòng cảnh sát PCCC Thanh Hóa vài km nhưng khi lực lượng chức năng tới nơi, xe đã bị thiêu rụi. Ảnh: Lê Hoàng. |
16h30 chiều 3/2, ôtô Hyundai biển số Đồng Nai đang đi trên đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa) bỗng bốc khói nghi ngút và ngọn lửa bùng lên. Tài xế vội tấp vào lề đường và 3 người đàn ông vội vã mở cửa lao ra ngoài.
Tài xế hô hoán người dân mang xô chậu đến giúp nhưng đành bất lực vì ngọn lửa cháy lan rất nhanh. Nơi xe cháy lại nằm cách xa khu dân cư nên khó dập lửa. Tài xế gọi cứu hỏa nhưng khi hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát có mặt, ôtô đã cháy rụi, còn trơ khung sắt.
Đồ đạc trong xe đều bị lửa đốt cháy. Ảnh: Lê Hoàng. |
Tại hiện trường, chiếc xe nằm sụp xuống đường vì hai bánh trước đã bị nổ. Máy móc, dây điện, vô lăng, thùng xe... đều bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa cũng khiến nhiều lon bia phía sau nổ tung, nhưng thùng xăng vẫn còn nguyên.
Đứng bên cạnh chiếc xe cháy đen, vẻ mặt chưa hết hoảng hốt, tài xế Lê Thế Tình (33 tuổi, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, anh cùng hai người thân mượn xe của họ hàng đi lên thành phố sắm tết. Đang trên đường trở về nhà thì gặp nạn.
"Lúc đó, xe chạy khá chậm. Ban đầu, tôi ngửi thấy mùi khét sau đó có vệt khói kèm theo tiếng nổ lẹt đẹt bốc lên từ phía capo. Quá hốt hoảng, tôi tấp xe vào lề đường rồi hô mọi người khẩn trương tháo chạy", anh Tình kể và cho biết, vì ngọn lửa lan quá nhanh nên toàn bộ giấy tờ và hàng hóa vừa mua để chuẩn bị ăn Tết đã bị thiêu rụi. Ước tính, thiệt hại trong vụ hỏa hoạn khoảng trên 150 triệu đồng.
Hàng hóa sắm Tết để phía sau xe đều bị thiêu rụi. Ảnh: Lê Hoàng. |
Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm lại trên đại lộ trung tâm, nơi có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn nên đã xảy ra ách tắc cục bộ. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Lê Hoàng