Đôi mắt thâm quầng, vẻ thất thần còn đọng rõ trên gương mặt ông Thế. Gặp VnExpress tại khách sạn Bến Cảng, đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP HCM, sáng nay, ông Thế kể, khi đang nằm nghỉ ở Câu lạc bộ thuộc tầng 2, tàu Hoàng Đạt, ông bỗng nghe một tiếng ầm rất to, tàu rung mạnh. Biết chắc có va đập nhưng nghĩ không nghiêm trọng nên người trên tàu còn chạy xuống tầng 2 để lấy đồ đạc cá nhân.
Thân nhân của những người còn mất tích ngóng đợi trong nỗi đau tang tóc. Ảnh: Thiên Chương. |
Khi phát hiện bị va đập, theo quán tính nghề nghiệp, thợ máy Nguyễn Văn Độ chạy nhanh xuống tầng 1 để khởi động bơm cứu hộ. Cùng lúc đó thuyền trưởng Trương Quang Thiều và thuyền phó Nghiêm Xuân Suy cũng lao xuống tầng 2 để lấy hồ sơ và gọi anh em dưới khoang máy lên. Cả ba không ngờ tàu chìm trong vòng chưa đến 5 phút. Và đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của họ.
"Tuy Hoàng Đạt là tàu hạng 2, tải trọng hơn 2.000 tấn nhưng bão cấp 6, cấp 7 không hề hấn gì với chúng tôi. Tôi cho rằng, tàu chìm nhanh có lẽ vì lỗ thủng quá to, thủy triều đang lên cao và trên tàu có đến 2.000 tấn thép cuộn. Bản thân tôi, dù nghĩ không thể chết được vì quá gần bờ, cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong nước. Đến giờ này, tôi vẫn không biết được vì sao tôi lại nổi lên", ông Thế nói.
Cũng theo ông Thế, thủy thủ, thuyền viên trên tàu đều từ Nam Định, Hải Phòng vào Nam làm thuê nên rất thương nhau. "Mới sáng qua, Phạm Xuân Thành đã nổi cáu khi nó đánh cờ mà tôi cứ xông vào chỉ trỏ. Hai tháng trước, Chu Văn Khương thợ điện của tàu đã ngồi chính chỗ tôi đang ngồi lúc này. Vậy mà, Thành được vớt rồi, còn Khương vẫn chưa thấy đâu", gương mặt của người thợ máy như già hơn trong hồi tưởng xót xa.
Trong cái nắng thiêu đốt, gần 12 giờ trưa nay, không ít người nhà, họ hàng và người quen của nạn nhân tàu Hoàng Đạt vẫn chầu trực trên cầu cảng Lotus, chờ nhận xác người xấu số. Mới có 3 trong 8 người mất tích được trục vớt.
2 người con của trưởng tàu đang khắc khoải trông về phía con tàu đắm. Ảnh: An Nhơn. |
Trương Quang Thắng, sinh năm 1984 và Trương Quốc Khánh, sinh năm 1985, hai người con của trưởng tàu Trương Quang Thiều cũng tới đây từ sáng sớm, đứng ngồi không yên, khắc khoải ngóng về chiếc tàu chỉ còn cột ăngten trên mặt nước.
Thắng và Khánh đều học năm cuối ĐH Giao thông Vận tải TP HCM. Theo lời Khánh, tối ngày 14/5, cha em gọi điện từ Côn Đảo nói, khi về cảng TP HCM sẽ báo để 3 cha con gặp nhau. Hai anh em khấp khởi chờ đợi vì ông Thiều đi xa nhiều, cơ hội gặp gỡ rất hiếm hoi. Không ngờ lần Thắng và Khánh gặp cha gần nhất cách đây đã hơn 2 tháng lại là lần cuối cùng.
"Đợi hoài không thấy bố gọi em cũng nghĩ chắc có chuyện gì. Khi nghe người nhà báo tin tàu bị tai nạn, em chưa nghĩ bố mất, nhưng khi đến hiện trường thì em biết bố không thể sống được rồi. Bố nói đi chuyến này về để tàu kiểm định lại, gia đình sẽ đoàn tụ. Giờ thì không còn cơ hội nữa", Khánh nói.
Khánh cũng cho biết, ông ngoại mới mất, mẹ em về Nam Định làm giỗ 49 ngày cho ông, có lẽ chưa biết tin. Nhưng chưa tìm được xác cha, hai anh em vẫn chưa dám báo cho mẹ, vì bà vốn bị nhiều bệnh, có thể không chịu đựng được.
Bà Len, có người cháu rể là Trần Văn Vang, 28 tuổi, còn mất tích, đã chuẩn bị nải chuối xanh, gạo và muối thắp hương cho những người xấu số. Khóc ròng bên nén hương hiu hắt, bà nghẹn ngào cho biết, vợ Vang vừa sinh con thứ hai được hơn 3 tháng. Vang định đi chuyến này, dành tiền lo cho gia đình và đi học thêm một lớp về quản lý. "Nó hiền lắm, tốt tính nên chúng tôi coi như con. Tiền của mất đi còn làm lại được, người đi là vĩnh viễn...", bà Len không nói được hết câu.
Sau nhiều giờ đồng hồ ngóng đợi, Lưu Thị Hà, một thí sinh đang ôn thi ĐH tại TP HCM đã nhận được xác cậu họ là Nguyễn Hoàng Diệu, 25 tuổi, thủy thủ tập sự trên tàu Hoàng Đạt. Hà chỉ còn biết gọi liên hồi "cậu ơi, cậu ơi" và khóc như ngất đi, bên người xấu số.
Trước đó, tâm sự cùng VnExpress, Hà cho biết, Diệu là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Nhận tin báo về Diệu qua điện thoại sáng nay, mẹ thủy thủ này ngất đi, còn người cha bàng hoàng, giọng đứt quãng, nhờ gia đình Hà lo liệu trước khi ông từ huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, vào TP HCM.
"Cậu em vừa học xong trung cấp, đẹp trai và rất hiền, hay nói chuyện vui. Đợt này đi vòng quanh Đông Nam Á, chắc cũng dành được khá tiền để phụ ông bà. Nhưng bây giờ tiền còn nghĩa lý gì đâu", Hà vừa khóc vừa nói.
Về trưa, nước triều trên sông Sài Gòn lên cao, công tác cứu nạn phải dừng lại. Cả thân nhân và lực lượng cứu hộ đều hy vọng chiều nay, khi nước rút có thể tìm thấy 5 thủy thủ còn mất tích.
Nhóm phóng viên