Theo Ban giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội TP HCM, buổi làm việc của công an và đại diện Viện kiểm sát tại trung tâm kéo dài trong nhiều giờ. Đến cuối buổi chiều cùng ngày, họ đã lấy xong lời khai của bé Diệp Tuấn Khoa (6 tuổi) - bé trai bị thương tích nặng nhất.
Trong buổi làm việc với cơ quan điều tra, bé Khoa với bộ dạng mệt mỏi vì những vết thương chưa lành nép sát vào người giám hộ, lí nhí trả lời những câu hỏi của cơ quan điều tra.
Theo bé Khoa, rạng sáng 8/11, đợi vợ chồng cô Lan ngủ say, tất cả 5 em tại nhà trẻ đã rủ nhau bỏ trốn. Do còn nhỏ nên bé được các anh lớn giúp đỡ để "vượt qua" cổng nhà. Chỉ vào từng vết thương trên người, bé Khoa kể rành rẽ, những vết trầy xước ở mặt và trên người là do trong lúc bỏ trốn. Còn những vết bầm trên mặt, vết thâm tím dưới bộ phận sinh dục là do "chú Thanh" đánh.
Một lần nữa, cậu bé 6 tuổi tố cáo "chú Thanh" đã dùng cây, dây xích đánh mình vào chiều ngày 7/11. Lần này cũng như những lần trước đó, cậu bé đều được chú dặn : "Nếu người ngoài có hỏi về những vết thương trên người, thì nói là do bị té".
Buổi làm việc hơn 3 giờ đồng hồ phải kết thúc vì bé Khoa kêu đau nơi bộ phận sinh dục. Do lo ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé nên Trung tâm bảo trợ xã hội đề nghị cơ quan công an chuyển thời gian làm việc tiếp sang sáng hôm sau.
Sáng nay khi tiếp xúc với VnExpress, cô giáo Lê Thị Thanh Lan - Phó Chủ nhiệm Nhà mở Đồng Nai, người trực tiếp chăm sóc trẻ đã phủ nhận mọi lời tố cáo của 4 cháu bé.
Cô Lan trả lời câu hỏi của PV tại Nhà mở. Ảnh: Quốc Thắng. |
Theo đó, cô giáo Lan cho biết những lời nói của 4 đứa trẻ là hoàn toàn sai sự thật. “Tôi rất bất ngờ khi những đứa trẻ mình nuôi nấng trong thời gian dài lạị kể về tôi và chồng tôi như thế”, cô nói.
Cô giáo này cũng cho rằng, những đứa trẻ ở đây rất hiếu động, tinh nghịch, thường xuyên có những vết thương tích trên người do những lúc đùa giỡn với nhau. “Nếu đã bị gãy tay từ trước thì tại sao bé Khoa có thể leo qua cánh cổng cao hơn 2 m của Nhà mở. Có thể trong lúc leo cổng hoặc trên đường bỏ trốn bé ngã nên có các vết thương như thế”, cô Lan phán đoán.
Những điều các bé kể về “chú Thanh” cũng được cô Lan phủ nhận. “Chồng tôi đi làm từ sáng và chỉ gặp chúng vào buổi tối. Sáng nào anh ấy cũng dùng xe ôtô đưa các bé đi học, anh ấy cũng rất thương chúng nó. Vợ chồng tôi còn đang hoàn tất thủ tục nhận bé Huy làm con nuôi”, cô giáo này cho hay.
Đươc hỏi về một ngày “làm việc” của các bé tại Nhà mở, cô Lan cho biết, công việc các bé làm trong ngày đều được phân công chi tiết. Lớn như Bé Hai (13 tuổi) và Quyết (14 tuổi) có nhiệm vụ quét nhà, lau dọn nhà cửa mỗi sáng trước khi đi học. Những em bé hơn thì không làm gì hết, thỉnh thoảng chỉ giúp cô Lan cho gà vịt ăn.
“Chồng tôi là người kinh doanh xe. Mỗi lần chồng tôi mua xe mới thì cả nhà chung tay rửa xe rồi sau đó đi chơi, không có việc bắt các bé rửa xe mỗi ngày như chúng kể”, cô khẳng định.
Nhà mở Đồng Nai nơi 4 cháu bé đã bỏ trốn. Ảnh: Quốc Thắng. |
Cũng trong sáng nay, tại buổi làm việc với ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tỉnh Đồng Nai đã có văn bản báo cáo hướng xử lý vụ việc 4 trẻ đã bỏ trốn khỏi Nhà mở Đồng Nai.
Theo báo cáo thì lúc 2h sáng 8/11, chị Lan còn vào kêu các bé dậy đi vệ sinh. Đến 5h45 giờ sáng cô Lan phát hiện 5 bé đã không còn trong phòng ngủ, đồ đạc vẫn còn nguyên và cửa cổng vẫn đóng. Đến trưa cùng ngày cô Lan mới báo cáo sự việc lên Tỉnh đoàn sau khi cùng người nhà và bạn bè tìm các bé suốt buổi sáng.
Nhận được tin, Tỉnh đoàn đã báo cáo sự việc đến công an tỉnh Đồng Nai và in ảnh các bé dán tại các trạm xe buýt, nơi công cộng để người dân hỗ trợ tìm kiếm.
Ngày 10/11, tỉnh đoàn đã có quyết định tạm đình chỉ công tác của cô Lan để phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ mọi việc.
Ông Lộc đến thăm hỏi tặng quà các cháu. Ảnh: Quốc Thắng. |
Hướng giải quyết sắp tới của Tỉnh Đoàn là vẫn tiếp tục hợp tác với cơ quan công an TP Biên Hoà nhằm làm rõ những nghi vấn xung quanh lời tố cáo của 4 bé. Nếu là sự thật thì phải có biện pháp xử lý nghiêm.
Trong những ngày tới, Tỉnh Đoàn Đồng Nai sẽ tiếp tục làm việc với Sở LĐTB và XH TP HCM để đón các cháu về chăm sóc trở lại.
Sau buổi làm việc, ông Lộc đã có cuộc thăm hỏi, tặng quà đến các bé tại Trung tâm bảo trợ xã hội nhằm động viên, ổn định tình thần các bé.
Nhà mở Đồng Nai (phường Bửu Long, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai xây dựng vào năm 1998. Đây là “Công Trình Thanh Niên” được sự đóng góp của Đoàn Thanh Niên các tỉnh miền Đông nam bộ trong liên hoan Thanh niên tiên tiến cụm miền Đông Nam bộ lần IV được tổ chức tại Đồng Nai.
Nơi đây được thành lập với mục đích chăm sóc, giáo dục hướng nghiệp, tìm việc làm cho những trẻ lang thang, cơ nhỡ, đưa trẻ tái hòa nhập cộng đồng, ngăn ngừa trẻ bị tác động, ảnh hưởng của những tệ nạn xã hội. Nhà mở có 5 trẻ và tất cả đều bỏ trốn.
Quốc Thắng