
Căn nhà sát chợ Kim Biên bốc cháy. Ảnh: Hoài Nhơn.
Trưa 23/3, căn nhà năm tầng nằm cách chợ "tử thần" Kim Biên 15 m bất ngờ bốc cháy dữ dội cùng nhiều tiếng nổ lớn. Lửa phát ra từ tầng 3 và 5 - nơi chứa đồ chơi trẻ em - rồi bao trùm căn nhà.
Hàng trăm tiểu thương khu chợ bán hoá chất lớn nhất Sài Gòn hoảng hốt di dời đồ đạc do lo sợ cháy lan.
Nhận định hoả hoạn có thể gây hậu quả lớn nếu cháy lan chợ Kim Biên, 150 cảnh sát PCCC thuộc nhiều đơn vị, 26 xe (trong đó có 2 xe thang) được huy động đến hiện trường. Họ đeo mặt nạ chống độc, tiếp cận dập lửa từ nhiều phía.
Theo đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM - các vòi phun ban đầu là của lực lượng tại chỗ (chợ Kim Biên) nên lực nước chỉ đủ phun ở tầng dưới nhằm tránh lây lan.
Thời điểm này, lực lượng chuyên nghiệp đã tiếp cận nơi cháy và đang triển khai từ bên trong, tấn công trực tiếp lửa đồng thời chờ xe thang hỗ trợ. Khi đầy đủ phương tiện thì triển khai vòi rồng nhiều hướng, dập tắt hoả hoạn lúc 12h30.
Nhiều vật dụng và hàng hoá là đồ chơi trẻ em bị cháy rụi.

Xe thang chữa cháy. Ảnh: Hoài Nhơn.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Hoài Nhơn - Quốc Thắng