Sáng 4/12, ông Nguyễn Ngọc Minh, cha Nguyễn Thị Thanh Ngân - người phụ nữ bị sát hại ở Hàn Quốc - cho biết, con trai thứ hai của ông là Nguyễn Tấn Thắng đã qua đến đảo Jeju (Hàn Quốc) để làm thủ tục đưa tro cốt em gái út về nước.
“Nhờ các Mạnh Thường Quân và bà con lối xóm ủng hộ, gia đình đã gom đủ 40 triệu đồng để Thắng sang đó đưa em về. Ngoài ra, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng giúp đỡ về thủ tục, đưa rước và kinh phí đi lại”, ông Minh nói.
Gia đình mong ngóng từng ngày để đưa tro cốt nạn nhân về nước. Ảnh: Duy Trần |
Ông Minh cho biết thêm, qua điện thoại, ông Dương Chính Chức, Tham tán đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hứa sẽ hỗ trợ hết mức trong vụ việc. Đại sứ quán còn cử người đưa anh Thắng đến phía Tây đảo Jeju làm việc với cảnh sát sở tại, hoàn thành các thủ tục pháp lý.
Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng trích một phần quỹ hội và kêu gọi người Việt đang lao động, sinh sống tại nước này quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân.
Tại quận 4, TP HCM, căn nhà 15 m2 ọt ẹp của ông Minh mấy hôm nay chật cứng người thân, bà con lối xóm đến chia buồn, mong ngóng thông tin từ Hàn Quốc từng ngày.
Trước đó, ông Minh được Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ngày 30/11, báo tin con gái Nguyễn Thị Thanh Ngân (22 tuổi) bị một người Hàn Quốc tên Kim Hee Cheol sát hại tại nhà nghỉ. Người này ngay sau đó tự thú và bị cảnh sát nước sở tại bắt chờ điều tra nguyên nhân.
Chị Ngân theo chồng sang Hàn Quốc vào tháng 6/2012, sau khi phát hiện chị vô sinh, gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà. Chị sống lang thang, làm nhiều công việc tại Hàn Quốc và dự định Tết năm nay sẽ về nước.
Duy Trần