Nắng chiếu từ sớm. 7h sáng người thì cầm ô, người mở cốp xe lấy áo chống nắng. |
Ngồi ghế đá hóng mát vẫn bị nắng chiếu xuyên khe. |
Oi bức, mệt mỏi ngay từ 8h sáng. |
Một người đàn ông vừa quạt vừa gạt mồ hôi trên cổ. |
Cởi áo ngoài đi bộ trên phố. |
Phủ tấm áo choàng chống nắng. 10h, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội đã vượt 40 độ C. |
Một cái ô che nắng không đủ cho 4 người. |
Dừng lại lề đường tu chai nước treo sẵn bên xe. |
Phải làm việc giữa trời nắng, chị công nhân môi trường quàng khăn đội thêm hai lớp mũ. |
Ngả lưng nơi bóng mát trên hè phố vẫn không ngừng quạt tay. |
12h trưa, nhiệt độ ngoài trời 42 độ C. Nhiều nhân viên văn phòng chuyển sang dùng cơm hộp để tránh việc ra đường. |
Người đưa nước giải khát hoạt động liên tục. |
Hoàng Hà