Trưa 23/2, bà Đặng Thị Thụy (44 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được phát hiện chết tại tầng 4 của Công ty TNHH du lịch và dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng ở số 186 đường 2/9 (quận Hải Châu).
Công an đã tới khám nghiệm hiện trường và chuyển thi thể về bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Trao đổi với VnExpress, thượng tá Trần Văn Tám, Phó trưởng Công an quận Hải Châu, cho biết bà Thụy được bà Trần Thị Kim Chi (vợ Giám đốc công ty Hoàng Hải Tùng) thuê giúp việc, trụ sở công ty cũng là nơi gia đình ở.

Người dân hiếu kỳ, tập trung trước cổng công ty nơi phát hiện xác bà Thụy. Ảnh: Ngọc Trường.
Ông Đặng Hậu (em ruột bà Thụy) cho hay chị mình được thuê giúp việc khoảng 4 năm nay, nhưng hầu như không được về nhà. Mùng 2 Tết năm ngoái, bà Thụy được chủ cho về thăm nhà nhưng luôn có 3 người được cho là vệ sĩ đi cùng, không cho người giúp việc này nói chuyện với người thân.
"Tết năm nay, gia đình xuống nơi chị Thụy làm để xin cho chị về chơi vài ngày nhưng nhận được câu trả lời là chị đang đi du lịch cùng bà chủ. Thi thoảng chị Thụy được điện thoại về, nhưng không được nói chuyện nhiều và người chủ không cho gặp mặt trực tiếp", ông Hậu cho hay.
Trưng ra nhiều bức ảnh chụp hiện trường nơi bà Thụy nằm khi người nhà được vào chứng kiến, ông Hậu khẳng định chị mình bị giết hại khi có nhiều vết bầm tím trên người, đặc biệt là vùng cổ và mặt. Hai chiếc chăn đắp cho nạn nhân có nhiều vết máu và muối hạt.
"Mấy ngày trước, gia đình nhận được vài bộ quần áo cùng một nồi cơm điện bên trong chứa đầy chất bẩn từ chủ nhà thuê chị Thụy. Họ điện thoại nhắn con chị Thụy rửa sạch nồi cơm rồi đưa lên nấu cơm cho chị ấy", ông Hậu kể.
Trả lời về những nghi vấn, thượng tá Tám nói qua khám nghiệm, căn phòng nơi phát hiện thi thể bà Thụy không bị xáo trộn, trên người nạn nhân không có dấu hiệu bị va đập hay thương tích. "Có thể bà Thụy tử vong do bệnh lý. Tuy nhiên vụ việc đang được điều tra", ông Tám nói.
Tối 23/2, công an thành phố Đà Nẵng đã tới nhà nạn nhân để tiếp tục lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.
Ngọc Trường