Sáng 10/10, ông Pơlong Chiến, Chủ tịch UBND xã Ating (Đông Giang, Quảng Nam), cho biết địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể ông Châu Văn Sáu (52 tuổi, trú xã Ba), nạn nhân bị nước cuốn trôi xuống vực. Xe máy của người này vừa được người dân tìm thấy.
Chỉ cần một trận mưa lớn, tuyến quốc lộ 14G đoạn qua Dốc Rùa bị cô lập. Ảnh. Clâu Hoàng. |
Trước đó tối 9/10, ông Sáu đang trên đường đi thăm người bệnh, khi đến địa phận Dốc Rùa (thuộc quốc lộ 14G, xã Ating) thì cả người và xe bị dòng nước cuốn trôi.
“Lúc đó mưa lớn kéo dài hơn một tiếng, quốc lộ bị chia cắt hoàn toàn bởi ở đây không có cầu, nước chảy tràn qua đường”, vị chủ tịch xã nói và cho hay, lúc xảy ra vụ việc đoạn đường này bị ngập hơn nửa mét.
Cũng theo ông Chiến, do một bên đường là vực sâu hàng chục mét, nước chảy xiết nên nạn nhân khó có thể sống sót. “Cách đây ít năm cũng có một giáo viên gặp nạn khi đi qua đây. Xã đã nhiều lần kiến nghị làm cầu nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt”, ông Chiến nói.
Tiến Hùng