Để chuẩn bị cơm canh dâng lên những liệt sĩ, Hội cựu chiến binh tỉnh Phú Yên và thân nhân liệt sĩ từ Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Khánh Hòa, TP HCM... nấu nướng từ tối 26/7.
Thân nhân các gia đình liệt sĩ từ mọi miền đất nước về dự ngày giỗ chung ở Nghĩa trang liệt sĩ Đông Tác, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: Xuân Hiếu. |
Năm 2000, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Thuận (ngụ TP Tuy Hòa) cùng ông Nguyễn Văn Cường, quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Đông Tác và một số thân nhân lần đầu tổ chức ngày giỗ chung cho các liệt sĩ nhân ngày 27/7. 14 năm qua, nhiều cựu chiến binh đều đặn tụ họp về tổ chức, tưởng nhớ các liệt sĩ để ngày giỗ được ấm cúng hơn.
Tháng 7 năm nào cũng vậy, ông Đặng Mạnh Điền lại đưa con cháu từ Hà Nội về Phú Yên viếng mộ em trai là liệt sĩ Đặng Văn Sản, Tiểu đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 11, Trung đoàn Ngô Quyền, hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 tại đây. "Không khí ngày này ở Nghĩa trang liệt sĩ Đông Tác thật ấm áp, ấm tình đồng chí đồng đội", ông Điền xúc động. Còn bé Đặng Anh Đức (13 tuổi, cháu đích tôn của liệt sĩ Đặng Văn Sản) cho biết rất tự hào về ông nội.
Chậm rãi cắm từng nén hương trên những phần mộ của liệt sĩ, Đại tá Huỳnh Ngọc Sanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên cho biết, hầu hết phần mộ của liệt sĩ được đưa về nghĩa trang được người thân chăm sóc thường xuyên nhưng cũng có phần mộ còn chưa tìm thấy hài cốt. "Mười mấy năm qua Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức ngày giỗ chung nhằm giáo dục truyền thống, nhắc nhở thế hệ trẻ uống nước nhớ nguồn để phần mộ các anh được nhang khói ấm áp", ông Sanh nói.
Các cựu chiến binh cùng thân nhân gia đình viếng phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Đông Tác. Ảnh:Xuân Hiếu. |
Khác với những lần trước, ngày 27/7 năm nay, vợ chồng chị Phùng Thị Kim Nga (con gái của liệt sĩ Phùng Kim Bình) còn đưa cả mẹ từ Hà Nội vào viếng mộ bố đang yên nghỉ tại huyện Đồng Xuân; dự ngày giỗ chung ở Nghĩa trang liệt sĩ Đông Tác.
"Tôi rất cảm kích khi ngày giỗ chung cho các liệt sĩ được tổ chức trang trọng hàng năm trong không khí ấm áp, chan hòa. Bố tôi và những đồng đội của ông chắc sẽ rất ấm lòng nơi chín suối về nghĩa cử nhân văn này", chị Nga thổ lộ.
Xuân Hiếu