Hàng trăm người dân kéo vào nghĩa trang Lazaro để xem cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: An Nhơn. |
Tại hiện trường, nạn nhân La Hữu Phước (26 tuổi, ngụ phường 4, quận 5, TP HCM) bị cháy không còn quần áo, trên người có hai nhát dao đâm ở bụng và tim. Xung quanh các phần mộ trong nghĩa trang Lazaro (cạnh nghĩa trang Bình Hưng Hòa) có nhiều vết máu loang lỗ và một đám cỏ bị cháy.
Theo một người dân sống trong nghĩa trang, khoảng 20h30 tối 26/6, một người lạ mặt tới gõ cửa nhà họ xin nước để uống. Lo sợ kẻ gian dàn cảnh nên không ai dám mở cửa, sau đó người này bỏ đi. Đến sáng 27/6 một phụ nữ nhặt rác phát hiện thi thể thanh niên gục bên ngôi mộ.
Khám nghiệm hiện trường, công an quận Bình Tân thu giữ hai bọc quần áo và chiếc xe máy Wave được xác định là của nạn nhân.
Gia đình nạn nhân cho biết, Phước làm nghề xe ôm. Cách đây vài ngày, Phước có tâm sự với anh trai là buồn chuyện gia đình. Sáng chủ nhật, Phước lấy xe đi khỏi nhà như thường ngày và sau đó không thấy về cho đến khi mọi người hay tin anh chết tại nghĩa trang.
An Nhơn