Sáng 4/7, cơn mưa rào cũng không làm nản lòng những phụ huynh đang đứng ngóng đợi sĩ tử ngoài cổng các điểm thi ở thủ đô. |
Thời điểm lo lắng nhất và hồi hộp nhất với các bậc phụ huynh chính là lúc trống báo hiệu giờ nộp bài vang lên. Đa phần phụ huynh đều đứng ngồi không yên bởi ai cũng muốn nhìn thấy con mình tươi cười bước ra khỏi trường thi. |
Nhiều người quyết tâm vượt rào của sinh viên tình nguyện để nhìn vào trong xem thế nào. |
Người mẹ này đã phải phóng xe máy hơn 20 km để về nhà lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời mà con mình lỡ bỏ quên. |
Hình ảnh dễ thấy ở hầu hết các điểm thi trên cả nước. |
Hết chỗ để đứng ngóng, phụ huynh đành nhìn qua khung cửa cổng bảo vệ. |
Quá sốt ruột khi thí sinh về hết cả rồi mà vẫn chưa thấy con mình đâu, vị phụ huynh này còn nhảy cả lên bức tường để đứng tìm con. |
"Bố ở góc này con ơi", một phụ huynh vẫy gọi con khi nhìn thấy từ rất xa. |
Mẹ vào tận giữa sân trường đưa con ra. |
Anh Nguyễn Đình Thắm đưa con và cháu đi thi. Trong khi chờ con gái lấy xe, anh và cô cháu trao đổi về đề thi. |
Chàng trai ở huyện Từ Liêm được bố chăm sóc tận tình trong phút nghỉ ngơi giữa "hai hiệp" đấu. |
>> Xem tiếp
Hoàng Hà