
Chiếc mỏ neo bằng gỗ được cho là có niên đại hàng trăm năm. Ảnh: Đan Ngọc
Trong lúc lặn bắt cá ở khu vực cửa biển Thuận An hôm 5/10, ông Nguyễn Hảo (43 tuổi, ở thị trấn Thuận An) phát hiện một mỏ neo khổng lồ. Ngư dân này đã huy động hơn 10 người cùng lặn xuống biển đưa chiếc neo lên bờ. Cho đây là đồ cổ, anh Nguyễn Văn Chinh (30 tuổi) đã mua với giá 10 triệu đồng rồi báo cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.
Ngày 7/10, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết đã cử đoàn giám sát xuống nhà dân để tìm hiểu. "Sau thẩm định, nếu đúng chiếc mỏ neo này thuộc thời Chúa Nguyễn thì chúng tôi sẽ thuyết phục gia đình nhượng lại cho Trung tâm nhằm phục vụ nghiên cứu và trưng bày", ông Hải nói.
Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan nhận định, có khả năng mỏ neo này của một tàu ngày xưa bị đứt khi vào cảng Thuận An lúc bấy giờ, vào khoảng thời Chúa Nguyễn thế kỷ XVII đến trước năm 1885.
Phúc Nguyễn