Ngày 30/7, lực lượng cứu hộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh và tàu cá của ngư dân địa phương vẫn quần thảo trên biển tìm 6 ngư dân Thanh Hóa chìm cùng tàu câu mực ba ngày trước gần đảo Cô Tô. Mỗi ngày trôi qua, hy vọng lại lụi dần.
Chị Hân nằm bẹp trong góc nhà gào khóc gọi tên chồng. Các con gái thương mẹ cũng òa khóc theo. Ảnh: Lê Hoàng. |
Làng biển Tân Hưng, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vài ngày qua quạnh quẽ khác thường. Biển động, tàu cá không ra khơi mà tìm nơi tránh trú. Nhiều ngư phủ đứng trên triền đê dõi mắt về khơi xa nơi có 6 người con của làng không biết sống chết ra sao. Các đội cứu hộ liên tục báo tin về, tuy nhiên kết quả vẫn là con số không tuyệt vọng.
Hay tin tàu TH 91287 của gia đình anh Đặng Văn Toanh bị sóng biển nhấn chìm, hàng xóm liên tục kéo đến động viên gia chủ. Cụ bà Nguyễn Thị Hồng cùng con dâu bỏ ăn uống. Họ gào khóc gọi tên chồng, tên cha đến khản giọng.
Trên con tàu lâm nạn chiều 27/7, bà Hồng mất cùng lúc ba người thân. Ngoài con trai Đặng Văn Toanh (37 tuổi, chủ tàu), chồng bà là ông Đặng Văn Oanh (63 tuổi) và đứa cháu ngoại Triệu Văn Đức (17 tuổi) cũng bặt vô âm tín.
Cú sốc quá lớn khiến người phụ nữ tật nguyền không thể gượng dậy. Cụ bà nằm bẹp trong góc nhà. Mỗi khi có người làng đến hỏi thăm bà lại bật dậy, đôi tay gân guốc cào xé vào không trung rồi nức nở khóc.
“Ông trời ơi, trả chồng con lại cho tôi. Cháu ơi, sao bỏ bà, bỏ cha mẹ vậy”, tiếng cụ bà khản đặc. Những người có mặt không thể cầm lòng.
Cùng lúc mất ba người thân khiến bà Hồng nhiều lần ngất lịm. Ảnh: Lê Hoàng. |
Người thân cho hay, nửa tháng trước, anh Toanh cùng cha và năm ngư dân khác lên tàu rời bến. Họ đánh cá, câu mực bằng phương pháp mành chụp. Như thường lệ, ngư trường quen thuộc là vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Dù công việc đánh bắt bận rộn nhưng vài ngày, anh Toanh lại nối điện đàm về đất liền cho gia đình yên tâm.
Khoảng 9h sáng 27/7, ít giờ trước khi gặp nạn, thuyền trưởng vẫn báo tin về quê nhà với giọng đầy phấn khởi. “Ở nhà cứ yên tâm, ngoài này bình yên. Tàu vừa trúng mẻ cá lớn, mọi người dự tính đánh cố thêm vài tấn mực sẽ cập bờ sang hàng”, ông Đặng Văn Nghệ (chú họ thuyền trưởng Toanh) kể. Tuy nhiên, đó là cuộc điện thoại cuối cùng.
Chung nỗi đau với mẹ chồng, chị Nguyễn Thị Hân (vợ thuyền trưởng Toanh) ngất lên ngất xuống. Thấy mẹ khóc, 5 đứa con gái của chị (đứa lớn mới 12 tuổi còn đứa nhỏ chưa đầy 2 tuổi) cũng sụt sùi khóc theo.
Chị Hân lấy anh Toanh trong cảnh nghèo khó. Thương bố mẹ già ốm đau tật nguyền và các con nhỏ, chị Hân ở nhà coi sóc mọi việc, còn kinh tế gia đình một tay anh Toanh lo toan. Hơn 10 năm trước, anh vay mượn và cầm cố tài sản được 1,5 tỷ đồng đóng tàu, mua ngư cụ bám biển.
“Khi kinh tế gia đình bớt khó khăn đôi phần thì tai họa ập đến. Chúng tôi cũng chỉ mong cứu được người nhưng có lẽ không thể rồi”, ông Nghệ thở dài.
Rất đông người dân làng biển Tân Hưng kéo đến động viên gia đình bà Hồng và túc trực chờ tin từ lực lượng cứu hộ. Ảnh: Lê Hoàng. |
Ông Nghệ cho hay, dù hai chân tàn tật ngồi xe lăn nhiều năm nay và đang được nhà nước hỗ trợ theo chế độ 67 nhưng ông Oanh vẫn theo con đi biển. Đám thanh niên phải cõng đưa ông lên khoang. Công việc của ông là ngồi một chỗ kéo lưới hoặc canh chừng con nước.
“Vẫn biết biển khơi là dữ dằn, hiểm nguy luôn rình rập, nhưng mất mát này là quá lớn với gia đình”, ông Nghệ chia sẻ.
Phó chủ tịch UBND xã Hưng Lộc - ông Tăng Văn Minh cho hay, gia đình anh Toanh thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Anh Toanh và cha gặp nạn để lại phía sau rặt phụ nữ gồm một mẹ già tàn tật cùng con dâu và 5 đứa cháu gái.
Chính quyền địa phương đã đến động viên, chia sẻ với thân nhân người gặp nạn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp khiến công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại.
Lê Hoàng