Ngày 3/8, tại bãi đất trống trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM), hàng trăm người hiếu kỳ liên tục vỗ tay tán thưởng những màn trình diễn ảo thuật, công phu của nhóm người bán thuốc dạo. Nhóm này khoảng chục người trung niên, trong đó có cả nữ. Hành trang của họ chỉ đơn giản là xe máy, vài thùng đựng đồ nghề biểu diễn.
* Clip "mãi võ" để bán thuốc |
Nhằm thu hút khách đi đường, một người đàn ông ở trần, đứng giữa cầm micro miệng thao thao bất tuyệt với những lời lẽ khôi hài, dễ lọt lỗ tai. "Diễn viên chính" khẳng định những ai bị bệnh: đau lưng, nhức mỏi, phong tê thấp, đau khớp, thận suy, tiểu đêm, cơ thể suy nhược, kém ăn, mất ngủ, phụ nữ kinh nguyệt không đều... chỉ cần uống thuốc của ông ta sẽ khỏi.
Để lôi kéo khách hàng, người đàn ông liên tục thực hiện các màn ảo thuật như: túi đựng giấy biến thành tiền, rồi luyện công phu bằng động tác dùng chai đập vào đầu của mình... trong tiếng vỗ tay tán thưởng của hàng trăm người xung quanh.
"Ai đang bị đau lưng, nhức xương, đau thận... uống giùm em một viên, chỉ sau 15 phút sẽ giảm", tiếng người đàn ông vang lên liên tục trong khi đội ngũ cả chục thành viên khác trong nhóm cầm thuốc tiếp cận khách hàng. Theo đó, vỉ thuốc gồm 10 viên màu đen, đựng trong vỏ nhựa màu đỏ bán với giá 30.000 đồng, mua 2 vỉ được giảm giá còn 50.000 đồng.
Những người này cũng sẵn sàng bắt mạch, đoán bệnh cho khách. Nhìn da mặt vàng của một thanh niên, một "thầy lang" phán khách bị sơ gan và khuyên nên uống huyết con tê tê, mỗi con giá bán là 360.000 đồng. Nếu muốn dứt bệnh, "thầy" khuyên khách nên uống liên tục trong vòng một tháng.
Trong quá trình quảng cáo thuốc, nhóm này cho biết họ hoạt động có phép và xin chính quyền địa phương. Để tạo tin tưởng, họ đưa cho khách một name card, trong đó ghi tên là A Phú "Trật đả tê thấp hoàn", chuyên trị các bệnh như đã quảng cáo và có địa chỉ ở phường Thủ Thiêm (quận 2) và số điện thoại.
Nhiều người sau khi nghe đoán đúng bệnh đã mua thuốc. Ảnh: An Nhơn. |
Sau khi nghe các "thần y" đoán đúng bệnh, những lời quảng cáo "êm tai", nhiều người đã rút tiền mua. Lượng người mua ngày càng đông.
Cuối buổi, diễn viên chính bật một hộp gỗ ra, cầm lên tay một con giống như rắn nhưng cho biết là "con Nưa mắt đỏ có 9 lỗ mũi". Ông này thực hiện động tác cho Nưa hút thuốc, nhả khói. Để "ăn khách" hơn, người đàn ông còn cho biết là sẽ "biến" chén không có quả trứng và đẻ ra con gà. Sau đó con Nưa sẽ bò ra ăn con gà rồi sẽ nói tiếng người.
Tuy nhiên, màn trình diễn chuẩn bị bắt đầu thì lực lượng công an đã có mặt yêu cầu nhóm người này giải tán ngay lập tức.
Buổi biểu diễn đã kéo dài gần một giờ đồng hồ.
An Nhơn