![]() |
Tiêm chích ma túy công khai trên đường phố. |
Anh H., một con nghiện đã hoàn lương, cho biết, tại các đầu hẻm đi vào khu Mả Lạng đều có chốt canh gác cho người mua bán heroin. Mỗi con nghiện muốn vào mua hàng trắng phải chi 5-10 nghìn đồng cho chốt, còn không thì “hãy đợi đấy”. Người đứng chốt là những đứa trẻ, phụ nữ có mang. Khi con nghiện áp xe đến đầu hẻm, những người này dẫn đi sâu vào trong để mua heroin hoặc trao bán tận tay.
Một con nghiện hay ngồi ở trạm xe buýt trên đường Trần Hưng Đạo cho biết, nhà bà Q., bà G. khó vào lắm vì đó là nơi dành cho các con nghiện nhiều tiền mua hàng, có người phục vụ, lại được "khuyến mãi" trái cây. Người bán heroin đều có cách gọi tên riêng cho từng loại hàng của mình. Hàng nhỏ 45.000 đồng gọi là “nho”, loại 85.000 đồng gọi là “bom”. Kẻ bán hàng cũng rất tinh vi. Chúng chỉ để trong người một hoặc hai cục "hàng trắng", còn lại giấu dưới các cục gạch, chân cột điện, hoặc trong nhà. Có động tĩnh gì là chúng tẩu tán ngay.
![]() |
Một con nghiện đang cãi nhau với dân phòng vì không được vào mua heroin. |
Những tiếng kêu cứu
Ông Điệp, trưởng khu phố Mả Lạng, cho biết, đứa con trai 14 tuổi của ông đã bị kẻ xấu dụ dỗ nghiện hút. Người dân khu phố rất lo sợ cho tương lai của con em mình. Cháu Bùi Thị Thanh Trúc, đang học lớp 3 và Bùi Tôn Bảo Phong, học lớp 2, cháu nội của ông Đồng, phó khu phố, kể: “Tan trường, nội đón về nhốt ở trong nhà không cho đi ra ngoài vì sợ giẫm phải kim tiêm”. Còn vợ ông Đồng than phiền: “Chúng tôi còn đứa con trai út năm nay học lớp 8, hễ thấy vắng nó là đi tìm ngay. Nó xin đi đá bóng với bạn ở sân vận động 10 lần thì tới 9 lần chị nó bỏ công việc đến tận sân xem nó có nói thật không”.
Theo phản ánh của bà con khu phố và có xác nhận của anh Xô, cảnh sát khu vực, có tình trạng đội viên dân phòng cũng tham gia mua bán ma túy. Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Chỉnh, Trưởng Công an phường Nguyễn Cư Trinh nói: “Thời gian tới chúng tôi sẽ thay dân phòng bằng lực lượng công an chốt 24/24h. Nhưng đây chưa phải là một giải pháp tốt, theo tôi nên tập trung tất cả các con nghiện, cách ly với môi trường xấu”.
(Theo Thanh Niên, 23/5)