Không khí ở quán T.K. thật ngột ngạt, người đông, khói thuốc cộng với những lời cay cú văng ra mỗi lúc người ta thua cuộc đã tạo nên một âm thanh hỗn độn. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ những chiếc bàn, nhiều người đàn ông mặc quần short, cởi trần để lộ cả phần thân thể trần trụi nhưng vẫn có nhiều cô gái vào đây không những không có cảm giác gì mà còn cố tình nhìn xoáy vào những người đàn ông đó cười khúc khích.
Phụ nữ ở đây chiếm một phần không nhỏ, họ đến đây để giết thời gian, để tiêu tiền và để “câu bồ” nữa... Một cô cho biết thường xuyên đến đây chơi bida để giải trí: "Lúc đầu mình đi theo mấy anh kép, sau thấy hay, thử chơi và nghiện luôn. Bây giờ, mỗi lần buồn chán không có chỗ nào để đi là mình lại vào đây”. Còn V.A. là một cô gái con nhà giàu được cưng chiều hết mực nên hầu như tất cả các môn thể thao “quý tộc” cô đều đã chơi qua, từ quần vợt cho đến bowling, song môn để lại ấn tượng cho cô nhất lại là bida.
Giải trí đơn thuần thì ít, muốn chứng tỏ mình sành điệu lại nhiều hơn nên có rất nhiều lý do, con đường dẫn các nàng đến với bida. H.- một cô gái đang say sưa gò mình bên bàn bida - đã không ngần ngại kể cho chúng tôi nghe việc cô làm quen với những hòn bi như thế nào. Cách đây năm tháng, buồn vì chia tay với người yêu, cô lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn quán bar, vũ trường. Khi đã chán cái không khí ồn ào náo nhiệt ấy, cả bọn kéo nhau đi giải trí trên bàn bida. Lúc đầu, mới vào bida C.Đ., cô chỉ ngồi xem đám bạn chơi, vài bữa sau thấy mấy người bạn uốn éo theo những đường cơ cô thích thú lao vào tập luyện.
Hầu hết những cô gái vào bàn bida đều khá đẹp. Các cô ý thức được vẻ đẹp của mình và muốn phô diễn những nét trời cho đó ở bàn bida. Chiếc bàn bida lỗ đặt ở góc bên phải có ba cô gái đang chia bài để chuẩn bị cho ván đầu tiên. Cô gái có mái tóc vàng thẳng tắp đang mài đầu cơ để đi đường cơ đầu tiên. Dáng cao, gầy, khuôn mặt khá ấn tượng, chiếc áo hai dây màu đen trễ xuống phô bày phần trên bộ ngực. Riêng với cô gái có mái tóc quăn tít đứng bên cạnh thì khác. Khi biết có nhiều ánh mắt đàn ông đang dõi theo từng đường đi nước bước của mình, cô đã không ngần ngại thể hiện một tư thế chỉ có ở... trên giường! Bằng lòng với cách thể hiện của mình, cô sửa dáng và bắt đầu một tư thế mới, độc đáo nhưng thường thấy ở bàn bida; chỉ cần một chút cố tình, cô đã chạm nhẹ mông của mình vào người đàn ông chơi cạnh bàn. Như có tia lửa điện, người đàn ông quay ngoắt lại, song cô tỉnh bơ đi vòng sang phía mép bàn bên kia và cúi xuống, cái nháy mắt thật nhanh hướng về phía hai người bạn đang chống cơ nhìn chăm chú.
Không chỉ là nơi để người ta có thể thực hiện nhiều tư thế khá gợi dục, bàn bida còn được xem là chỗ để những cô nàng sát phạt lẫn nhau. Mỗi ván chỉ đặt hai đến ba trăm nghìn, mỗi lần chơi “nắn nót” lắm cũng mất chỉ hơn tiếng đồng hồ, song số tiền thu được đó rồi cũng bay theo những cuộc chơi khác sau khi rời khỏi “vương quốc” bida.
Một trong những nguyên nhân chính khiến các cô chôn chân bên bàn bida vì đây là nơi rỉa tiền đàn ông khá dễ dàng. Nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc ghế nệm dài êm ái, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng hung được duỗi thẳng tắp, một trong ba cô nàng đang chiếm giữ một bàn ở quán bida D.C., quận Phú Nhuận, móc ra chiếc điện thoại di động Samsung T500 đỏ rực và bấm số. “Tụi em đang chơi từ chiều tới giờ nè, anh đến đây đi...”, vừa thỏ thẻ giọng oanh vàng, cô nàng vừa nhả lên không trung một làn khói Marlboro trắng xóa. Chưa đầy 15 phút sau, “boyfriend” của nàng xuất hiện với vẻ mặt hăm hở và hãnh diện. Ba cô nàng tiếp tục trò sát phạt nhau bằng cách chơi bida lỗ kèm với những lá bài. Nước yến, nước cam, thuốc lá và khăn lạnh được gọi tới tấp và thoải mái. Có những cái khăn lạnh còn mới nguyên được đập bôm bốp ra để các nàng lau... đôi giày hàng hiệu trong lúc chờ tới lượt! Đến khi kim đồng hồ chỉ gần 10 giờ đêm cũng là lúc bàn bida này giải tán với cái hóa đơn thanh toán xấp xỉ 800.000 đồng, chưa kể tiền các nàng chung chi nhau cho mỗi ván bàn thua. Đương nhiên người được trao tận tay cái hóa đơn tính tiền ấy là chàng kép đang cặp kè bên cạnh cô nàng tóc vàng hung ban nãy.
Trong các quán bida sặc mùi khói thuốc và hơi người, còn có những màn xin tiền độc đáo của các cô nàng chơi bida sành điệu không thua kém các đấng nam nhi. Khi có “bồ” là một anh chàng dư dả không biết xài tiền vào việc gì nhưng mình lại không muốn mở lời xin xỏ công khai cho mất mặt thì cứ vào bàn bida với chàng. Bất cứ cuộc bida nào của các chàng cũng đều có cờ bạc và sát phạt; nhẹ thì vừa bida vừa đánh bài, nặng hơn thì cá cược, có khi đến cả chục triệu đồng cho một bàn thắng tính điểm. Khi ấy thì các nàng chỉ việc cầm cơ chơi lấy lệ bàn bên cạnh, còn công việc chính là chờ sau khi đã phân thắng bại và “sớt” một ít cho tiền giờ, chàng của mình trước khi đút khoản tiền thắng cuộc vào túi bao giờ cũng chia bớt một phần cho nàng vui lòng, đằng nào cũng là “tiền chùa” thôi mà! Cứ thế đến hết cuộc chơi có những nàng được cho không dưới 1 triệu đồng. "Cũng sau những lần như thế, việc qua đêm với nàng - dù chỉ là mới quen - sẽ rất dễ dàng” - N.T., một anh chàng “chuyên trị” bida bên các em xinh xinh, nói.
Không chỉ trực tiếp tấn công bằng lời nói, các mỹ nữ đến bàn bida còn có một chiêu độc đáo khác là đứng chống cơ nhìn chăm chăm vào “hũ gạo” mình định “cưa đổ”. Thường xuyên “đóng đô” ở quán bida là những đấng mày râu có tiền của ít nhiều. Có những người đàn ông đến quán bida dù chăm chú đến mấy vào đường cơ vẫn không khỏi lăn tăn khi có một cô em xinh xắn cứ nhìn như thôi miên vào gương mặt và kỹ thuật chơi của mình. Chỉ cần liếc mắt nhìn lại, cơ hội thành công của các nàng đã gần như tuyệt đối. Và những mối quan hệ này cũng chẳng cần phải kéo dài. Sau cuộc chơi bida với một khoản tiền thắng cuộc cho nàng, đổi lấy một hai đêm ân ái, đến đó là chấm dứt cuộc tình chóng vánh.
P.N., một kỹ sư cơ khí giàu có, từng thừa nhận rằng các em vào quán chơi bida rất tuyệt. Anh cũng đã từng có nhiều cuộc tình “cho không, biếu... tiền” với những cô gái này. Mặc dù biết rất rõ về mánh khóe “móc túi” của các em song mỗi lần có một cú phone là anh lập tức đến điểm hẹn cố định. Nhiều lúc gặp hai ba cô một nơi song anh vẫn tự nhiên hôn cô này, bẹo má cô kia...
(Theo Công An TP HCM)