Làng Đông Bình, xã Duy Vinh (Duy Xuyên, Quảng Nam) có hơn 350 hộ dân với trên 1.500 nhân khẩu. Từ bao đời nay người dân Đông Bình sống cô lập như một ốc đảo, bốn phía sông nước bao quanh, giao thương ra bên ngoài đều phải đi đò.
Không chấp nhận cảnh tách biệt, tháng 11/2013 người dân Đông Bình đóng góp được gần 500 triệu đồng và bỏ ra hơn 2.000 ngày công, 10.000 cây tre, thuê máy hút hơn 12.000 m3 cát lấp một nhánh sông Thu Bồn tạo con đường độc đạo dài 300m nối vào làng.

Đầu tháng 12 nước lũ cuốn trôi 50m đường, người dân và lực lượng địa phương dùng hơn 12.000 bao cát khắc phục. Đến tối 14/12, đường bị nước lũ cuốn. Ảnh: Sơn Thủy.
Tuy nhiên đầu tháng 12 vừa qua, hai đợt lũ liên tiếp đã xé toang "con đường lòng dân" khoảng 50 m. Lực lượng địa phương cùng người dân bỏ xuống hơn 12.000 bao cát và cả nghìn cây tre khắc phục tạm bợ. Chưa đi được mòn lối thì đêm 14/12, nước lũ đổ về cuốn phăng tất cả. Làng Đông Bình quay về ốc đảo.
Ông Nguyễn Tấn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, cho biết để khắc phục lại con đường về thôn Đông Bình cho người lại nằm ngoài khả năng của xã và huyện. Chính quyền đang trông chờ cấp trên có phương án giúp bà con làm đường.
Theo chủ tịch xã Duy Vinh, nếu không sớm khắc phục tuyến đường này thì 18 hộ dân sống cạnh đoạn sạt lở có nguy cơ bị cuốn khi nước lũ về. Thêm vào đó, đường dẫn ống nước sạch vào làng Đông Bình cũng bị nước lũ cuốn, hiện hàng ngày người dân mua nước lọc bình về nấu ăn, uống; hàng chục hecta diện tích nuôi tôm bị lũ cuốn trôi….
Thức dậy từ 4h chờ đò đi học
Ông Sáu cho biết hiện các hộ dân làng Đông Bình đi lại phải trông chờ phương tiện duy nhất là chiếc đò của một doanh nghiệp du lịch cho mượn. Tuy nhiên sáng 20/12, chiếc đò chở hơn 30 em học sinh vừa mới rời bờ đã đâm trúng cọc bị thủng đáy, nước tràn vào đe dọa chìm. Rất may sự cố được phát hiện kịp thời, không xảy ra thương vong.
Anh Đỗ Văn Hòa, người lái chiếc đò gặp nạn kể, lỗ thủng nhỏ và sớm phát hiện nên các em học sinh được di chuyển lên bờ ngay sau sự cố. "Nếu ra giữa sông thì không biết hậu quả sẽ ra sao", anh nói và cho biết do người dân khó khăn nên khi vận chuyển anh chỉ thu tiền bù đắp chi phí nhiên liệu.

Con đường độc đạo qua làng Đông Bình bị lũ tàn phá. Ảnh: Sơn Thủy.
Bà Võ Thị Hồng (47 tuổi) cho biết tuyến đường đứt đoạn, muốn giao thương bên ngoài cả làng trông cậy vào chiếc đò. Khoảng 30 phút mới có một chuyến, do đó đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Ngoài vận chuyển người, chiếc đò này "cõng" thêm nhiều xe máy, hàng hóa. Nhiều lúc có việc gấp cũng đành chấp nhận đứng đợi.
"Tội nhất là bọn trẻ và công nhân, sáng vội vàng đi học, đi làm phải chờ lâu mới qua sông được. Sợ nhất lúc đó có đau ốm, sinh đẻ. Bởi trong làng không có trạm y tế, phải đi qua sông hết", bà than.
Em Lê Thị Thảo, học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Trãi, TP Hội An chia sẻ, từ ngày đường bị cuốn trôi, em thức dậy từ 4h để đi đò, chậm chân một chút là trễ. Nữ sinh này cho biết lỡ một chuyến đò sẽ mất mấy tiết học, do đó không riêng gì em mà những học sinh cấp 3 học ở Hội An đều dậy sớm để đến lớp.
Sơn Thủy